Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐẦU XUÂN NÓI CHUYỆN... NGỰA

(NCTG) “Nuôi ngựa tuần tra quanh Ba Đình và làm nghi lễ có phải là chuyện mới hay chuyện “hoài cổ”, ý thích ngẫu hứng của ai đó, không hợp với túi tiền ngân sách và nguyện vọng của dân?”.
Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh diễu hành ra mắt - Ảnh: baosuckhoecongdong.vn
Một trong những chuyện mới của năm Canh Tý là Việt Nam đã nhập 105 con ngựa Mông Cổ về để làm phương tiện tuần tra cho Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh.

Chi phí cho việc này tôi phải khẳng định là rất tốn kém.

Nuôi đại gia súc bây giờ rất tốn kém (trừ nuôi lấy thịt). Quê tôi đến trâu kéo cày, kéo xe giờ không còn ai dại gì mà nuôi. May ra vài làng có một nhà sáng kiến “du lịch sinh thái” nuôi một con cho Tây cưỡi lấy tiền.

Mua và nuôi cả một đàn 105 con ngựa Mông Cổ không phải chuyện đùa, lại phải thường xuyên vận động vào giữa Quận Ba Đình càng tốn kém hơn...

Mà nuôi để làm gì cơ chứ? Chỉ để trang bị cho đội cảnh sát cơ động làm nghi lễ là chính, thi thoảng nếu dùng nó tiện và hiệu quả hơn dùng các phương tiện khác có thể dùng để truy bắt tội phạm.
 
Thường xuyên vận động vào giữa Quận Ba Đình là chuyện tốn kém và không đơn giản
Thường xuyên vận động vào giữa Quận Ba Đình là chuyện tốn kém và không đơn giản

Chuyện nghi lễ và tuần tra khu cung đình thì có nhiều nước có đội kỵ binh cảnh vệ (Anh, Bỉ, Thái Lan...), nhưng họ chỉ để giữ truyền thống có từ hàng mấy trăm năm nay, hơn nữa họ có truyền thống kỵ binh đánh giặc và họ nuôi ngựa như một nghề xưa như ta nuôi gà, nuôi lợn chứ không phải nhập khẩu ở đâu.

Nhiều nước giữ đội kỵ binh thông thường là nước còn giữ chế độ quân chủ (có vua) nhưng là quân chủ lập hiến. Tôi chưa thấy nước XHCN hay Cộng sản Chủ nghĩa nào mà dùng kỵ binh làm nghi lễ khánh tiết cũng như tuần tra khu đầu não nhà nước.

Việt Nam đã có sáng kiến rất hay là cảnh sát xe đạp (giống Hà Lan). Nhưng dự án xe đạp cho công an giờ coi như vứt xó. Hàng chục ngàn xe đạp bỏ không vì đơn giản đường xá Hà Nội đi xe đạp không cơ động được.
 
dự án xe đạp cho công an giờ coi như vứt xó
Dự án xe đạp cho công an coi như vứt xó

Vậy nuôi ngựa tuần tra quanh Ba Đình và làm nghi lễ có phải là chuyện mới hay chuyện “hoài cổ”, ý thích ngẫu hứng của ai đó, không hợp với túi tiền ngân sách và nguyện vọng của dân?

Tác giả bài viết: K.V., từ Hà Nội