Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Cựu Thống đốc Arnold Schwarzenegger: NƯỚC MỸ RẤT KHÔNG HOÀN HẢO!

(NCTG) “Yêu nước không chỉ là tình yêu mù quáng lá cờ của chúng ta. Đó còn là việc chúng ta làm để cải thiện đất nước của chúng ta cho mọi người Mỹ” - cựu Thống đốc thứ 38 tiểu bang California, ông Arnold Schwarzenegger mở đầu bài tiểu luận của mình như vậy, khi ông phản đối bạo lực, nhưng đồng tình với những người phản đối sự kỳ thị và bất bình đẳng còn tồn tại ở quốc gia này.
“Tất cả đều phải nỗ lực để đất nước này được tốt hơn đối với mọi người sống ở đó” - Ảnh: Mark Peterson
Mang tiêu đề “Nước Mỹ tôi yêu cần phải tốt hơn” (The America I Love Needs to Do Better), bài viết đăng trên tờ “The Atlantic” ngày 31-5 chia sẻ quan điểm của cựu chính khách, cựu siêu sao gốc Áo này về những cuộc biểu tình và bạo loạn đang diễn ra trên toàn nước Mỹ sau khi một người da đen - George Floyd (45 tuổi) - bị bốn cảnh sát da trắng “xử lý”, và sau đó bị một cảnh sát đè gối lên cổ trong vòng hơn 8 phút dẫn đến tử vong.

Arnold Schwarzenegger cho hay, ông đồng tình với những người biểu tình muốn tạo dựng một nước Mỹ tốt hơn và công bằng hơn, nhưng cố nhiên ông lên án mọi hình thức bạo lực, ví dụ chuyện đốt phá. Đầu bài, nhà thể thao cự phách này nhắc lại, bản thân ông vốn là một người nập cư và sinh sống tại Hoa Kỳ từ năm 1968. Những ấn tượng đầu tiên về Mỹ ông có được khi còn chưa tới Mỹ, như một xứ sở của những cơ hội vô hạn.

Hồi đó, ông cho rằng Hoa Kỳ là một đất nước mà mọi người dân đều bình đẳng và đều có thể thực hiện ước mơ của mình một cách vô giới hạn. Sau đó, qua sinh sống ở Mỹ khi còn nhỏ, ông phải đối mặt với một thực tế là hình ảnh lý tưởng ấy không hẳn là như thế. Thập niên 60, biểu tình tràn ngập đường phố, Martin Luther King Jr và Robert F. Kennedy bị ám sát, và ông nhận ra rằng, cuộc sống ở Mỹ cũng không phải chỉ toàn hoa hồng.
 
Arnold Schwarzenegger, cựu thống đốc thứ 38 của tiểu bang California - Ảnh: Nicholas Kamm (AFP)
Arnold Schwarzenegger, cựu thống đốc thứ 38 của tiểu bang California - Ảnh: Nicholas Kamm (AFP)

Theo vị cựu chính khách, cái chết bi thảm của George Floyd cũng chỉ ra rằng nước Mỹ rất không hoàn hảo và báo hiệu một cái gì đó rất tệ trong hệ thống. Xã hội Hoa Kỳ, trong mắt Arnold Schwarzenegger, vô cùng bất bình đẳng, không ai có thể khẳng định được rằng người da đen trong nội đô và ngoại ô cùng được hưởng sự giáo dục như nhau. Cũng không ai khẳng định được rằng bộ máy tư pháp Mỹ hành xử như nhau với từng cư dân.

Sau khi tới Mỹ và “ngộ” ra rằng đất nước này chưa hoàn hảo, Arnold Schwarzenegger đã nỗ lực để chống lại sự bất bình đẳng, tìm cách góp phần cho công việc này trên cương vị thống đốc về sau. Nhưng giờ thì ông đã biết rằng để đạt được điều đó, tất cả đều phải cố gắng hơn nhiều. “Yêu nước không chỉ là tình yêu mù quáng lá cờ”, theo ông, mà là việc mà tất cả đều phải nỗ lực để đất nước này được tốt hơn đối với mọi người sống ở đó.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh