Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN BỐN NĂM MỘT LẦN HÔM NAY

(NCTG) “Từ ngày lập quốc, những chính trị gia hàng đầu của Mỹ đã không kêu gọi phải trung thành với những khái niệm mơ hồ, dễ khích động cảm tính và dễ bị bọn mỵ dân lợi dụng. Trung thành và bảo vệ Hiến pháp, một đòi hỏi duy nhất theo truyền thống chính trị xưa nay của Mỹ”.
Donald Trump đã có một phát biểu được coi là bài phát biểu nhậm chức mỵ dân nhất trong lịch sử nước Mỹ - Ảnh: Carlos Barria (Reuters)
Nếu có một nghi lễ hoành tráng, hào hùng nhất đặt trưng cho nước Mỹ thì đó chắc chắn phải là lễ nhậm chức của tân tổng thống. Hoành tráng, hào hùng không phải vì hình thức mà vì sức mạnh tinh thần của nền dân chủ lâu đời nhất. Bốn năm một lần, chuyện thường nhưng vẫn lạ.

Mọi người bình phẩm diễn văn 16 phút của Donald Trump. Người Việt khen rất nhiều và chê cũng không ít. Nhưng chẳng thấy ai nói đến 4 phút giới thiệu mở màn của Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Missouri, Roy Blunt.

Người nghe hẳn phải có nhiều cảm xúc với bản sắc dân chủ hào hùng xuyên suốt lịch sử Mỹ khi Blunt nhắc lại những lần bàn giao quyền lực từ Washington, Adams, Lincoln, đến Roosevelt, Kennedy. So với họ, những tranh giành quyền lực bằng súng đạn trên chiến trường hay chém giết nhau trong hậu trường đều có vẻ man rợ, xảo quyệt và hiểm độc như những mụ phù thủy trong chuyện cổ tích, hoàn toàn thiếu phong độ anh hùng.

Bốn phút mở màn của Blunt hơn hẳn 16 phút kết thúc của Trump. Bài diễn văn hung hăng và sáo mòn của Trump được nhiều người khen có lẽ vì nó vừa đao to búa lớn, vừa mơ hồ đầy cảm tính với những khái niệm tương tự như tổ quốc trên hết, trung thành với đất nước... vốn quen thuộc với người Việt. Một bài diễn văn tầm thường không xứng đáng và cũng trái truyền thống của chính trị gia trí thức Mỹ.
 
Ảnh: Fox 2
Ảnh: Fox 2

Từ ngày lập quốc, những chính trị gia hàng đầu của Mỹ đã không kêu gọi phải trung thành với những khái niệm mơ hồ, dễ khích động cảm tính và dễ bị bọn mỵ dân lợi dụng. Trung thành và bảo vệ Hiến pháp, một đòi hỏi duy nhất theo truyền thống chính trị xưa nay của Mỹ.

Vài trăm chữ làm nền tảng cho một xã hội pháp quyền, nơi luật pháp và cách giải quyết tranh chấp đòi hỏi phải có những lập luận khách quan, đúng lý lẽ. Vài trăm chữ của lý trí thay vì cảm tính đã gắn bó những người nở ra từ trứng, những đứa con của gấu mẹ vĩ đại, hậu duệ mặt trời... với màu da và tôn giáo khác nhau.

Vài trăm chữ mà Trump xem chừng đã không hiểu, không cảm nhận được giá trị, không biết được sức mạnh trường tồn của chúng như Blunt đã nhắc, a Constitutional government. Một bài diễn văn nhậm chức rất... Việt... hay Tàu của tân tổng thống Mỹ.

Cũng không khó hiểu lắm. Trump không có thói quen suy nghĩ cẩn thận, không có tư duy khách quan, và cũng không ưa đọc sách...

Tác giả bài viết: Nguyễn Chánh, từ Hoa Kỳ