Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHO IM LẶNG.... DẪN ĐẾN CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA (!?)

(NCTG) Nói về việc “quyền im lặng” vẫn còn là điều xa lạ trong lĩnh vực điều tra xét hỏi ở xứ An Nam, ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội bảo như thế này: “Nếu cứ cho im lặng như thế, có thể sẽ dẫn đến cản trở hoạt động điều tra”.

Ông Đinh Xuân Thảo: “Nếu bắt vào mà cứ như câm, như điếc cả thì ảnh hưởng đến việc điều tra” - Ảnh: infonet.vn


Bởi ông Thảo cho rằng: “Tội rành rành ra rồi mà cứ im lặng thì rất khó khi chứng cứ rõ ràng rồi mà anh cứ chây ì ngoan cố không khai”. Ổng còn nói thêm: “Chứ nếu bắt vào mà cứ như câm, như điếc cả thì ảnh hưởng đến việc điều tra”.

Ủa, lạ nha, đã có đầy đủ yếu tố chứng minh phạm tội rồi mà cần “tội phạm” phải mở miệng đặng mới an tâm mần hồ sơ đệ trình tòa à?

Thiệt là hài vãi!

Còn vụ nghi phạm vào đồn là bị oánh thấy mụ nội, ông Thảo tỉnh bơ bẩu là “tội phạm thường rất ngoan cố, cho nên người ta không kìm được”.

Vậy sao? Hễ không kìm được là cứ oánh há?

Đã mần tới Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội rồi mà cũng thiệt là lạc quan quá đi khi khẳng định rằng: “Lúc tạm giam tạm giữ thì người ta không đánh, không bức cung nhục hình làm gì cả”. Bởi vì nếu có bị oánh thì cũng chỉ “ở giai đoạn sau khi có thẩm tra rồi”.

Thiệt vậy không hử? Xin hỏi, mấy vụ mới bắt người ta vô đồn công an chẳng được mấy buổi, người ta lăn đùng ra chết là sao dzậy ta?

Lãnh đạo được ăn học đến đâu không biết, nhưng khi ăn nói trước bàn dân thiên hạ cũng nên có sự đầu tư suy ngẫm. Không nhẽ cứ đi làm diễn viên hài hạng bét vậy, ngượng lắm chứ!

Tác giả bài viết: Mỹ Dzung, từ Paris