Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BÀN VỀ QUYỀN MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO

(NCTG) Trên cơ sở một bản tin đăng trên tờ báo Đức bild.de, một số tờ báo Việt ngữ đã đăng tải tin ông Nguyễn Thế Cường, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, mới đây đã bị Cơ quan Hải quan Đức giữ lại với nghi vấn “rửa tiền”.

Không phải cứ hễ mang hộ chiếu ngoại giao là đương nhiên được hưởng quyền miễn trừ... - Ảnh: dpa


Cụ thể, theo báo điện tử Đức bild.de, vào ngày 19-12-2013, Cơ quan Hải quan, Quan thuế tại phi trường Frankfurt (Cộng hòa Liên bang Đức) đã câu lưu và thẩm vấn ông Nguyễn Thế Cường vì tình nghi ông Cường mang 20.000 Euro tiền mặt mà không khai báo. Được biết, vị đại sứ đi chuyến bay của Hãng hàng không Thổ (Turkish Airlines), và bị chặn lại kiểm tra tại khu vực miễn khai báo.

Ông Nguyễn Thế Cường cho hay đây là số tiền ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ quyên góp để chuyển về nước giúp nạn nhân bão lụt và ông chỉ là người mang về. Cảnh sát Đức đã thả tự do cho ông Cường sau khi ông đóng khoản tiền phạt thế chân 3.500 Euro, tuy nhiên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt thì lập tức khiếu nại Nhà nước Đức, than phiền rằng Hải quan Đức đã vi phạm nghiêm trọng Công ước Vienna bảo đảm sự miễn trừ dành cho giới ngoại giao.

Trên đây là nội dung bản tin ngắn đăng trên tờ bild.de mà tờ này coi là một “bê bối chính trị”. Theo sự hiểu biết cá nhân của tôi, trong vụ này cần lưu ý mấy điểm.

Thứ nhất, mang theo người 20 ngàn Euro tiền mặt không phải là phạm tội. Phạm tội là ở chỗ có tiền mà vẫn “hùng dũng” đi vào khu vực “nothing to declare” (không cần phải khai báo), trong khi luật hải quan ghi rõ là từ bao nhiêu tiền mặt trở lên thì phải khai báo. Hơn nữa số tiền này lại không có giấy tờ rõ ràng để xác nhận nguồn gốc.

Nếu tôi vào ngân hàng, rút 100 ngàn Euro từ tài khoản của mình để mang sang... Châu Phi tiêu dùng thì cũng chả ai làm gì mình, vì có phải nước nào trên thế giới cũng có hệ thông ngân hàng phát triển để sử dụng ATM hay chuyển khoản. “Tây” đi du lịch sang Việt Nam 3-4 tuần, ai mà chả lận lưng vài ngàn hoặc chục ngàn Euro, không thì lấy gì mà tiêu?

Tuy nhiên, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo những gì tôi được biết chỉ được hưởng quyền miễn trừ hạn chế - nghĩa là miễn trừ trong phạm vi công tác - trên lãnh thổ Đức. Quyền miễn trừ là do nước đón nhà ngoại giao công nhận, không phải là do nước cử nhà ngoại giao cấp cho. Trong trường hợp này, ông Cường chỉ được hưởng quyền miễn trừ hoàn toàn trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Còn tại Đức, nếu ông Cường đi công tác chính thức (có văn bản xác nhận trước với Bộ Ngoại giao Đức và được phía Đức chấp thuận) thì ông mới được quyền miễn trừ. Nếu không có thì thôi. Ở sân bay, ta thường thấy là có một cửa xét hộ chiếu riêng dành cho những ai mang hộ chiếu ngoại giao. Đừng lầm là cứ có hộ chiếu ngoại giao đi vào đó là đương nhiên được miễn trừ.

Đây chỉ là một ưu tiên của các quốc gia để tránh cho các nhà ngoại giao khỏi phải xếp hàng với “dân đen”, mất thời gian các vị mà thôi. Chứ thực ra mang hộ chiếu ngoại giao không đủ để có quyền miễn trừ đâu, cho dù lâu nay có rất nhiều “huyền thoại” về quyền miễn trừ ngoại giao, như thể muốn làm gì cũng được, chả ai động được vào.

Sự thực không hẳn thế. Công ước Vienna rất chặt chẽ, và đối tượng áp dụng, phạm vi áp dụng rất rõ ràng. Tất nhiên là vẫn có những trường hợp lợi dụng bất hợp pháp công ước này, và nằm gọn trong phạm vi của nó, nên người lợi dụng thoát vòng pháp luật. Nhưng nhìn chung mà nói, không phải là “có quyền miễn trừ, ai muốn làm gì cũng được” đâu!

Tác giả bài viết: Quỳnh Anh, từ Brussels