Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Ukraine: BIỂU TÌNH DỮ DỘI ĐÒI NGA TRẢ TỰ DO CHO MỘT NỮ PHI CÔNG

(NCTG) Một cuộc biểu tình đã diễn ra trước tòa đại sứ Nga ở Kiev đòi Moscow trả tự do cho nữ phi công Nadezhda Savchenko, người bị phía Nga khẳng định là có liên quan tới cái chết của hai nhà báo Nga. Đoàn biểu tình đã đốt cờ Nga và ném đá vào trụ sở đại sứ quán Nga.
Biểu tình đòi trả tự do cho Savchenko tại Kiev trong ngày sinh của cô - Ảnh: Sergey Dolzhenko (EPA/MTI)
Theo nguồn tin báo chí, có chừng 1-2 ngàn người đã tham gia cuộc biểu tình này tại thủ đô của Ukraine. Sau cuộc tuần hành, vài trăm người đã tới trụ sở đại sứ quán Nga, đốt cờ và ném đá khiến nhiều cửa sổ bị vỡ. Hai người còn trèo qua hàng rào.

Những người biểu tình đã cắm cờ Ukraine lên tường tòa nhà, và dựng một hình nhân mô phỏng Tổng thống Nga Vladimir Putin với hàng chữ “Sát nhân”.

Nadezhda Savchenko (34 tuổi) bị phía Nga cáo buộc là trên cương vị một nữ phi công lái chiếc trực thăng thuộc tiểu đoàn vũ trang Aidar, cô đã “chỉ” cho quân đội Ukraine tọa độ nơi hai nhà báo Nga Igor Korneliuk và Anton Voloshin đang có mặt.

Hai nhà báo thuộc truyền hình quốc gia Nga này đã thiệt mạng tại tỉnh Luhansk, miền Đông Ukraine, hôm 17-6-2014 trong đạn lửa nơi chiến sự.

Trong phiên xử được tổ chức hôm 2-3 tại TP. Donetsk nằm ở lãnh thổ Nga, không xa biên giới Nga - Ukraine, công tố viên đã đề nghị bản án 23 năm tù giam cho người nữ phi công này, kèm 100 ngàn Rúp tiền phạt.

Địa điểm nơi diễn ra phiên tòa cũng mang tính biểu tượng, vì Ukraine cũng có một thành phố mang tên Donetsk ở bên kia biên giới, hiện vẫn là một trung tâm của các lực lượng phiến quân thân Moscow.
 
Ném trứng vào tòa đại sứ Nga ở Kiev - Ảnh: Sergey Dolzhenko (EPA/MTI)
Ném trứng vào tòa đại sứ Nga ở Kiev - Ảnh: Sergey Dolzhenko (EPA/MTI)

Trả lời cáo buộc của phía Nga, Savchenko phủ nhận vai trò của mình trong cái chết của hai nhà báo và cho hay, khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát, cô đã rơi vào tay phiến quân tại một địa điểm cách hiện trường vài cây số trước khi các ký giả Nga bị thiệt mạng bởi vụ pháo kích.

Trong lời buộc tội, công tố viên nhắc lại rằng khi bị phía Nga bắt, Savchenko từng thú nhận cô đã thực hiện công việc điều chỉnh pháo binh. Tuy nhiên, sau đó cô đã phản cung, và cô cho rằng thủ phạm là những kẻ vũ trang ủng hộ các nước cộng hòa tự xưng của phiến quân ly khai.

Savchenko đã chuẩn bị một phát biểu - lời cuối trên tòa -, nhưng đột ngột, chủ tọa phiên xử đã quyết định hoãn cho tới ngày 9-3. Nội dung của phát biểu đã được BBC (Nga ngữ) điểm lại, theo đó nữ phi công không thừa nhận tội lỗi, và  bác bỏ bất cứ một bản án nào do tòa án Nga đưa ra.

Cô cũng tuyên bố tiếp tục đợt tuyệt thực kéo dài từ tuần trước và sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, cô sẽ chuyển sang tuyệt thực “khô” (từ chối ăn và uống) để đòi được trao trả cho phía Ukraine, đồng thời phản đối chính thể Nga của Putin, một chính thể mà cô chỉ trích gay gắt trong lời cuối.

Trong thời gian bị phía Nga bắt giữ và điều tra, cuối năm 2014, Savchenko đã được bầu vào cơ quan lập pháp Ukraine, và sau đó là thành viên phái đoàn Ukraine trong Hội đồng Nghị viện của Ủy hội Châu Âu.

Việc Savchenko kiên quyết tuyệt thực có thể đặt Putin vào một tình huống rất khó xử, nhất là vì khi từ chối nước uống, cơ thể con người không thể chịu đựng được lâu...

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo MTI và origo.hu