Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỬ TÙ GIÀ NHẤT THẾ GIỚI QUA ĐỜI

(NCTG) Viva Leroy Nash, tử tù già nhất thế giới, vừa qua đời bằng cái chết tự nhiên tại một nhà tù Florence (bang Arizona, Hoa Kỳ), hưởng dương 94 tuổi.

Viva Leroy Nash - Ảnh: Tim Koors (“The Arizona Republic”)

Sinh năm 1915 tại Salt Lake City và trưởng thành ở miền Nam tiểu bang Utah, mới 15 tuổi, Nash đã phải vào tù và từ đó, ông ta là vị khách thường trú của tù ngục vì vô số những hành vi phạm pháp trong đời.

Theo lời luật sư Thomas Phalen, trước khi qua đời, tử tù này đã bị điếc, hầu như đánh mất thị lực, cử động khó khăn và còn mắc chứng thần kinh. Bản án tử hình đối với Nash được đưa ra năm 1983, khi ông này vượt ngục và bắn chết một thương gia. Tuy nhiên, với việc đưa ra hàng loạt đơn kháng án, tử tù này đã kéo dài cuộc sống được thêm 27 năm!

Luật sư Thomas Phalen cho hãng AP hay: lần đầu tiên, năm 15 tuổi, thân chủ của ông ta đã vào tù ở Kansas vì tội cướp bóc có vũ khí. Năm 1947, Nash bắn chết một cảnh sát Connecticut và đền tội bởi 25 năm tù giam.

Năm 1977, hai lần liền, Nash bị án tù giam chung thân vì những vụ cướp và giết người mà ông ta thực hiện tại Salt Lake City.

Năm 1982, Nash vượt ngục thành công và tháng 11 cùng năm, ông ta lại sát hại một nhân viên tại một cửa hiệu ở Phoenix. Trong khi trốn chạy, Nash bị bắt rồi bị án tử hình. Về sau, một phiên tòa khẳng định vì lý do súc khỏe, Nash không thể tự bào chữa cho mình một cách chủ động, tuy nhiên, bản án đã tuyên vẫn được bảo lưu.

Rốt cục, không phải cơ quan tư pháp, mà tuổi già đã lấy đi sinh mạng của Nash vào tối thứ Sáu tuần qua.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp