Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THÚ NHẬN LẬU VÉ TỪ 50 NĂM TRƯỚC

(NCTG) Đó là hành động “hối lỗi” của một người đàn ông Thụy Sĩ: ông này đã gửi thư tới hãng đường sắt địa phương RBS (vùng lân cận thủ đô Bern) và thú nhận rằng nửa thế kỷ trước, ông đã lậu vé 3-5 lần.
Minh họa: Internet
Người đàn ông nọ gửi lời xin lỗi và nói rằng, ông muốn xử lý vụ việc này “trước Thượng đế và con người”. Trong thư, ông ta đề nghị RBS hãy cho hay, ông còn nợ bao nhiêu tiền cho mấy lần đi lậu vé như vậy, để ông gửi trả.

Cụ thể, 50 năm trước, khi đi trên tuyến đường sắt nối Bern và thị trấn nhỏ Stettlen cách đó 15 phút, nhiều bận ông đã dùng lại vé hai lần nếu không bị người soát vé kiểm tra.

Phát ngôn viên hãng RBS Caspar Lösche đã có hồi âm vào ngày 28-9, nhấn mạnh rằng hãng đường sắt sẽ viết thư cám ơn vị hành khách nọ vì hành động tử tế về hậu của ông ta.

RBS sẽ không buộc vị hành khách phải trả tiền vì những vụ lậu vé cách đây 50 năm. Hơn nữa, việc quyết toán sổ sách cho năm 1967 chúng tôi đã chấm dứt từ lâu rồi”, Caspar Lösche cho hay.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo MTI