Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THIẾU NỮ TUỔI TEEN KHỎA THÂN ĐỂ TỐNG TIỀN

Ba thiếu nữ tuổi teen của Pháp thoạt tiên tìm cách dọa dẫm, tống tiền, rồi đánh đập dã man một người đàn ông 55 tuổi để có được mã số thẻ ngân hàng của ông.

Nạn nhân Vincent Ricciardella

Hôm qua, truyền thông Pháp đã đăng tải cuộc phỏng vấn được tiến hành ngay tại giường bệnh với người đàn ông bất hạnh này.

Vincent Ricciardella cho biết trước đây ông đã quen biết ba cô gái và “không bao giờ có thể nghĩ rằng họ lại tệ bạc như thế”.

Khởi đầu câu chuyện, một trong 3 cô gái tới thăm người hàng xóm độc thân và có đầu óc yếu ớt này. Nghĩ rằng ông ta thừa hưởng một gia sản lớn, cô bé 15 tuổi này đã khởi thảo một âm mưu với hai bạn gái của mình.

Khi đã vào căn hộ, cô ta mở cửa và đột ngột thoát y. Một bạn gái của cô ta lập tức theo vào và chụp những tấm hình cô gái thoát y cùng ông chủ nhà đang sửng sốt, rồi dọa rằng hoặc ông ta phải trả 2 ngàn Euro, hoặc họ sẽ tố cáo ông sách nhiễu trẻ vị thành niên.

Người đàn ông không chấp thuận đòi hỏi đó. Hôm sau, cô gái 15 tuổi cùng hai bạn gái 14 và 17 tuổi trở lại căn hộ đòi Ricciardella phải đưa tiền và mã số thẻ ngân hàng. Do không đạt được mục đích, ba cô gái đập phá tan tành căn hộ và xông vào hành hạ người đàn ông.

Theo thông báo của cảnh sát Pháp, Vincent Ricciardella đã bị lột quần áo, rồi bị đấm đá tơi bời. Các cô gái còn dùng búa, dĩa ăn và dao khi hành sự, họ dí thuốc lá đang cháy lên cơ thể người đàn ông và đổ nước sôi lên chân ông ta. Sự hành hạ kéo dài suốt một đêm.

Họ bảo tôi già rồi, nên phải đưa tiền cho họ. Nếu không đưa, họ sẽ giết. Rốt cục, tôi đành làm theo đòi hỏi đó, và đưa mã số pin cho họ. Rồi họ trói tôi vào một chiếc ghế. Mãi sau tôi mới tự giải thoát được và kêu cứu”, ông Ricciardella thổ lộ trên giường bệnh.

Sau khi hành sự, ba hung thủ tuổi teen đã dùng thẻ ngân hàng của nạn nhân mua bán tràn lan tại một trung tâm thương mại ở Grenoble và rồi họ bị bắt giữ tại đó.

Cơ quan an ninh Pháp cho hay, cả ba đều trưởng thành trong những gia đình nghèo khó, thất học. Một trong ba hung thủ là “khách quen” của cảnh sát, vì trước đó đã tham gia nhiều cuộc ẩu đả.

(*) Bản tin đã đăng trên “Khoa học & Đời sống”.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập Hungary