Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“NHỮNG NGƯỜI CON CỦA ĐẤT NƯỚC”

(NCTG) Những người con của các hộ lý, y tá, bác sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 sẽ được xem xét để công nhận là “Pupille de la Nation” (Những người con của đất nước) theo một truyền thống đã có từ năm 1917 ở nước Pháp.
Một truyền thống tốt đẹp có từ năm 1917 - Ảnh tư liệu
Kể từ những ngày đầu của đại dịch toàn cầu Covid-19, đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng nhân viên làm việc trong hệ thống y tế luôn là những người ở tuyến đầu đối diện với nguy hiểm hàng ngày để bảo vệ và chăm sóc cho cả cộng đồng.

Ở Pháp, cho tới giờ, 28 “chiến sĩ áo trắng” đã ra đi, để lại gia đình, người thân trong sự thương tiếc, trân trọng và biết ơn sâu sắc của toàn dân.

Thực hiện trách nhiệm và cũng là để bày tỏ lòng biết ơn của cả nước Pháp trước những tổn thất đó, chính phủ Pháp trong những ngày tới sẽ xem xét để công nhận các con của 28 hộ lý, y tá, bác sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ là “Pupille de la Nation” (Những người con của đất nước).

Khởi thủy, đây là một chính sách đã có từ năm 1917: nhà nước bảo trợ dành cho hàng ngàn trẻ mồ côi cha mẹ trong các cuộc chiến tranh. Với thời gian, sau này chính sách được áp dụng cho những người có cha và/hoặc mẹ bị thương hay hy sinh khi thi hành nhiệm vụ bảo vệ đất nước, người dân.

Ví dụ, con của các quân nhân, cảnh sát, quan tòa, những người đang thi hành công vụ mà bị thương hay hy sinh sẽ được nhà nước công nhận là “Những người con của đất nước”, và được hưởng chính sách bảo trợ đặc biệt của nhà nước.
 
Sự trân trọng trước những người đã hy sinh khi làm công vụ, bảo vệ đất nước, nhân dân - Ảnh tư liệu
Sự trân trọng trước những người đã hy sinh khi làm công vụ, bảo vệ đất nước, nhân dân - Ảnh tư liệu

Trước hết là về tài chính, nhà nước chịu trách nhiệm tài trợ mọi chi phí giáo dục, y tế, kể cả quần áo, thực phẩm, cấp học bổng, tiền học phí đại học. Sau đó là các hỗ trợ trong việc tìm việc làm (như đặc cách nhận vào các vị trí làm việc tại các cơ quan hành chính, bệnh viện).

Năm 2015, sau vụ thảm sát nhằm vào tòa soạn báo “Charlie Herbdo” và vụ bắt cóc “Hypercacher”, 11 trẻ đã được nhà nước Pháp công nhận là “Những người con của đất nước”. Tính đến năm 2017, cả nước Pháp có 2.778 trẻ em được công nhận danh hiệu “Những người con của đất nước”.

Tác giả bài viết: Hoàng Y, từ Paris