Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT TÙ NHÂN ROMANIA THUA KIỆN TRƯỚC... ĐỨC CHÚA TRỜI

(NCTG) Thượng đế không thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng với "con chiên", nên bị một tù nhân Romania kiện trên tòa. Tuy nhiên, vụ kiện bị bác vì không rõ... địa chỉ của bên bị!

Đấng tạo hóa (khi Ngài tạo dựng Ngày và Đêm) dưới sự thể hiện của danh họa Michelangelo, trong bức vẽ nổi tiếng tại nhà nguyện Sistine (Vatican)

Ông Mircea Pavel (40 tuổi), một tù nhân ở vùng Temesvári (Romania), hiện đang bị án tù 20 năm vì tội giết người, đã đệ đơn kiện Đức Chúa trời, theo ông ta, là "Đấng ở trên trời và được Giáo hội Chính giáo đại diện tại Romania".

Tờ nhật báo Bucharest "Evenimentul Zilei", số ra ngày thứ Tư 11-7, cho biết: người tù nhân này kiện Đức Chúa Trời vì tội "bịp bợm, ỷ vào lòng tin kẻ khác, ỷ vào ảnh hưởng của mình..." Ông ta lý luận: "Khi được rửa tội và theo Đức Chúa, tôi đã ký một hợp đồng với Đức Chúa, hợp đồng này lẽ ra phải đảm bảo cho tôi được thoát khỏi quỷ dữ. Tuy vậy, Đức Chúa đã không tôn trọng hợp đồng, cho dù tôi đã hiến nhiều thứ cho ông ta, và đã cầu nguyện ông ta không biết bao nhiêu lần!"

Tòa án vùng Temesvár đã bác bỏ đơn kiện với lời lý giải sau: "Thượng Đế không phải là đề tài để kiện cáo, và cũng không rõ địa chỉ Ngài ở đâu".

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI