Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MÁY TÍNH SẼ THAY THẾ CON NGƯỜI?

(NCTG) “Sắp tới ai cũng có thể sở hữu một “em” robot, như có một cái laptop vậy thôi” (Hiroshi Ishiguro).
Máy tính sẽ tồn tại song song với con người trong đời sống thường nhật?
Steve Wozniak, thường được gọi là Woz, đồng sáng lập hãng Apple, từng thẳng thắn phát biểu: “Tất nhiên, máy tính sẽ thay thế con người. Chả nghi ngờ gì về khả năng đó!”.

Theo chân những người đi trước như Bill Gates, Stephen Hawking và Elon Musk, Woz cũng lo lắng trước những cảnh báo về mối nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo. Steven Hawking thậm chí còn cho rằng trí tuệ nhân tạo có thể dẫn tới sự kết thúc của nhân loại

Bóng ma Frankenstein lại lảng vảng quanh những người nghĩ rằng con người không còn bị kiểm soát nữa. Steven Woz cũng nói trong cuộc phỏng vấn với tờ “Australian Financial Review”: “Tương lai của nhân loại rất kinh khủng và ảm đạm”.

Ông cho rằng máy tính sẽ quét bay chúng ta. “Nếu như chúng ta tiếp tục xây dựng các máy móc kiểu này để thay thế con người thì cuối cùng chúng sẽ suy nghĩ nhanh hơn chúng ta và chúng sẽ thay thế những người chậm chạp để việc kinh doanh hiệu quả hơn”.

Còn chúng ta sẽ trở thành các vị thánh? Hay chúng ta sẽ trở thành các vật nuôi trong nhà? Hay chúng ta sẽ là những con kiến bị đè bẹp? Tôi không biết” - Woz ví von khi hình dung trong tương lai con người có khả năng trở thành kiểu như vật nuôi trong nhà của các loại máy móc thông minh.
 
“Em” Kodomoroid
“Em” Kodomoroid

Tháng 6 năm ngoái, tại Bảo tàng Miraikan, một bảo tàng quốc gia nổi tiếng về khoa học và công nghệ mới của Nhật, một triển lãm trưng bày hai robot giống người lạnh gáy luôn. Thậm chí, báo chí đã dùng một từ rất ngắn gọn để tả hai “em” này: “Hãi!”.

Hai “em” robot - có tên là Kodomoroid và Otonaroid - có thể đọc tin tức, uốn lưỡi phát âm những từ khó, tay và mặt có thể cử động như người thật. Các robot này thuộc dự án của Hiroshi Ishiguro, một chuyên gia về nguời máy và là giáo sư của Đại học Osaka.

Theo ông, triển lãm có ích cho việc nghiên cứu sự giao tiếp giữa con người và robot, và cả sự khác biệt giữa người thật và người máy: “Trông đơn giản bấm bấm mấy cái nút thôi, nhưng nó ngồi đó, ném một câu hỏi to tướng vào mặt chúng ta về vấn đề Con Người!”.

Nó được chế tạo dựa trên hệ android (robot giống nguời), thậm chí gợi cả đến suy nghĩ “con người là gì?” - Hiroshi nói với báo giới. “Rồi bạn nghĩ về những câu hỏi đại loại như suy nghĩ là gì, cảm xúc là gì và nhận thức là gì?”.

Hiroshi đã có hơn hai mươi năm nghiên cứu và chế tạo robot. Phương pháp tiếp cận của ông rất khác so với các chuyên gia robot khác. Ông tập trung nhiều hơn vào thế hệ robot giống người. Thậm chí ông hay làm những robot giống chính mình, và có thể đọc tin tức hộ mình.

Trong khi các chuyên gia về robot khác thì thấy rằng khi các robot giống người quá thì trông rất sợ.
 
Loại robot rất giống người
Loại robot rất giống người

Theo Hiroshi, Nhật Bản là nước dẫn đầu về chế tạo những người máy phục vụ dễ chịu! Ở Nhật, robot cũng khá rẻ, một “em” C-3PO kiểu “Star Wars” chỉ khoảng 200.000 Yên (tức là chừng 1.500 EUR).

Người máy bây giờ giá cũng không còn cao nữa, và rồi sắp tới ai cũng có thể sở hữu một “em” robot, như có một cái laptop vậy thôi” - Hiroshi quả quyết.

Tác giả bài viết: Vân Lê tổng hợp từ báo chí nước ngoài, từ Brussels (Bỉ)