Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“Kẻ hủy diệt” Arnold Schwarzenegger: RUN RẨY KHI HỒI CỐ HƯƠNG

(NCTG) “Có lẽ nào khi đã trở thành ngôi sao của thế giới, danh vọng tiền tài chất ngất nhưng lúc trở về nhà, về với xóm làng, với thư viện, hàng cây, con sông… thời thơ ấu thì dù có là “Kẻ hủy diệt” vẫn cảm thấy bé nhỏ, bồi hồi và run rẩy như bao người bình thường khác?”.

Nhà báo Bích Yến tác nghiệp tại Hội nghị R20

Sáng sớm Vienna rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời khoảng - 2 độ C nhưng cánh nhà báo đã có mặt đông đủ từ rất sớm ở tiền sảnh, nơi tổ chức Hội nghị R20 “Chương trình năng lượng bền vững cho tương lai” để chờ đợi các quan chức EU và Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên, khiến họ “mỏi cổ” đến thế có lẽ không chỉ vì nội dung quan trọng của Hội nghị, mà vì sự hiện diện của ngôi sao gốc Áo Arnold Schwarzenegger, vị hôn phu của nhà báo Maria Shriver (cháu gái cựu Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy). Mấy ngày nay truyền thông Áo “quay cuồng” với dung lượng lớn viết về ông và những dự án chống biến đổi khí hậu của R20. Thậm chí, có những hôm “Heute” đã dành 8 trên tổng số 43 trang để viết về Schwarzenegger. ORF và “Kronenzeitung”… là nhà tài trợ truyền thông cho sự kiện này.

Truyền thông Áo chào đón Arnold Schwarzenegger

Tháng 11/2010, Schwarzenegger thành lập tổ chức R20 (Regions of Climate Action - Khu vực hành động về chống biến đổi khí hậu). Đây là một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu hoạt động là thực hiện các sáng kiến môi trường ở cấp địa phương, bằng cách hợp tác với các chính phủ và doanh nghiệp địa phương để giới thiệu các phương pháp công nghệ mới nhằm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng và tái tạo năng lượng để xây dựng một “nền kinh tế xanh”. R20 đã kết nối hơn 560 các cơ quan cấp quốc gia và địa phương trên toàn thế giới.

Tối đầu tiên khi Schwarzenegger đặt chân đến Áo, cánh nhà báo đã chờ sẵn hàng tiếng đồng hồ ở Văn phòng Thủ tướng chỉ để có một phút chụp cảnh ông bắt tay chào Thủ tướng Áo.


Quang cảnh hội nghị

Hôm sau, hội nghị khai màn và diễn ra hai ngày 31/1 - 1/2/2013. Vé mời có nghi rõ đề nghị người tham dự đi bằng phương tiện công cộng. Ngoại trừ một số nhân vật đặc biệt như Chủ tịch Liên minh Châu Âu, Thủ tướng Áo, Giám đốc UNIDO… đi bằng xe riêng, hay các đài truyền hình phải có xe để vận chuyển máy móc thì đa số quan khách và các nhà báo đều đi Metro. Đến nơi, mọi người được phát cho một túi tài liệu bằng vải gai, rồi leo thang bộ mấy tầng liền lên hội trường ngồi… thở. Những bộ bàn ghế trong phòng họp rất đơn sơ như thể dành cho sinh viên. Cô nhà báo dẫn chương trình đến cuối ngày thì nhảy lò cò vì đau chân…

Hội nghị R20 đã tập trung gần 600 các nhà khoa học, các tổ chức tài chính, các nhà hoạch định chính sách khu vực, thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Bên lề, người ta bàn tán sôi nổi về việc hạn chế sử dụng ô tô cá nhân, không hút thuốc, hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị điện và ít ăn thịt… - quả thực, đến bữa ăn trưa tôi cũng thấy đúng là rất ít thịt. Anh đầu bếp đeo tạp dề, đợi sẵn, thấy khách đến nơi thì mới cho thịt vào nướng và xẻo. Nhiều người đợi lâu đã vui vẻ bỏ đi… ăn rau, ăn súp.

Schwarzenegger nói vo (không giấy tờ) trước Hội nghị về cách mà California đã tham ra vào dự luật về hạn chế khí thải hiệu ứng nhà kính đầu tiên của Hoa Kỳ. Ông đã ký dự luật này khi còn đương nhiệm cương vị Thống đốc bang. Nhà ông cũng lắp đặt hệ thống panel sử dụng năng lượng mặt trời. Ông hài hước chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân: “Tôi thường đóng các phim hành động, chống lại các thế lực bằng các loại vũ khí nhưng với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ngoài đời thì lại là tay không… Tôi vẫn đi master car nhưng con tôi bảo sao mà mùi khói của nó trong lành thế vì xe chạy bằng khí hydro và nhiên liệu sinh học”.


Bắt tay Tổng giám đốc UNIDO

Và ông cũng nói thêm về việc dạy dỗ ý thức bảo vệ môi trường cho con cái: “Tôi bắt con tôi tắt tất cả các bóng đèn trước khi rời khỏi phòng. Lúc đầu nó không chịu nhưng tôi đã nghĩ cách gắn lên trần nhà các vì sao phát sáng nhấp nhánh khiến nó thích thú. Sau đó nó luôn tự động tắt đèn… để được ngắm sao. Tụi trẻ con thường tắm rất lâu nên tôi đã đặt chế độ hẹn giờ nước nóng khiến chúng phải tắm nhanh hơn. Chúng thường hét toáng lên rồi nhảy ra khỏi bồn khi chậm chạm và bị nước lạnh…”.

Hôm nay tôi được trở về nhà. Cảm ơn người dân Áo đã chào đón tôi. Tôi lại được ăn món Schnitzel ấm áp…” - Schwarzenegger rời Hội nghị trong tiếng vỗ tay râm ran.

Người hùng - nhân vật gây nhiều tranh cãi

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki- Moon đã trao tặng giải thưởng danh dự “Công dân Thế giới” năm 2012 cho Schwarzenegger để vinh danh những đóng góp to lớn của ông trong nỗ lực bảo vệ môi trường và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ông còn được đề cử là một trong 100 nhân vật giúp hình thành thế giới.

Schwarzenegger cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi. Thời trẻ, trước khi theo nghiệp điện ảnh, ông là vận động viên thể hình nổi tiếng và đã đoạt danh hiệu Mr. Universe (người có thể hình đẹp nhất châu Âu) và trở thành Mr. Universe trẻ nhất mọi thời đại ở tuổi 20. Đó là tấm vé đầu tiên đưa ông đến với con đường danh vọng. Rồi Schwarzenegger tiếp tục trở thành Mr Olympia trẻ nhất mọi thời đại ở tuổi 23 (kỷ lục thế giới đó hiện vẫn do ông giữ). Nhưng người dân Áo đã trách cứ rằng tại sao ông không về tham dự đám tang anh trai và thân phụ mình? Các huấn luyện viên của ông đã bào chữa rằng, “đó là sự hy sinh của Schwarzenegger cho sự nghiệp thể hình từ khi còn rất trẻ”.

Nhà thể thao này đã thú nhận trong sự nghiệp thể hình, ông cũng đã từng sử dụng các chất tăng cường cơ bắp (mặc dù lúc đó là hợp pháp).


Schwarzenegger tại Hội nghị

Năm 2003 Schwarzenegger đã tham gia tranh cử và trở thành Thống đốc bang California thứ 38 – lúc đó công chúng có hồ nghi về sự nghiêm túc khi một diễn viên thể loại phim hành động và cơ bắp có thể trở thành một chính trị gia. Đồng thời hàng loạt các vụ cáo buộc về tình dục và các hành vi không đứng đắn đã chống lại ông trong thời gian cuối của cuộc bầu cử.

Bất chấp những dị nghị, Schwarzenegger đã trúng cử và có hơn một nhiệm kỳ làm Thống đốc bang ấn tượng. Theo tạp chí „Time“, những người ủng hộ ông đang hy vọng Mỹ sẽ sửa đổi bản Hiến pháp để cho phép Schwarzenegger - một người không có quốc tịch gốc Hoa Kỳ khi chào đời - được tham dự cuộc chạy đua vào chức Tổng thống Hợp Chúng Quốc.
 
“Kẻ hụy diệt” run rẩy khi trở về nhà

Sau khi Schwarzenegger rời Hội nghị R20, cánh nhà báo chúng tôi cũng theo ông sang một sự kiện khác tại Thư viện Quốc gia. Đến nơi, chúng tôi đã thấy đám đông đứng chen chúc ngoài cửa để đợi thần tượng của mình.


Giới sinh viên chăm chú nghe Schwarzenegger nói chuyện

Nhìn cảnh tưởng đó, Oksana, cô nhà báo người Ukraine bảo: “Thôi chúng mình vào quán cà phê ngồi đi, chứ đứng đợi hơn một tiếng nữa như thế kia thì…”. Nhưng chúng tôi đã lỉnh kỉnh vác đồ nghề, kéo Oksana đi lên phía trước, mấy anh bảo vệ lực lưỡng nhìn thấy chúng tôi đeo thẻ nhà báo và thẻ tác nghiệp Hội nghị thì rẽ đám đông, mở cửa mời vào. Chúng tôi được xếp ngồi hàng nghế trên cùng, ngay cạnh chỗ Schwarzenegger sẽ ngồi. Chưa khi nào chúng tôi thấy người ngoại quốc như chúng tôi lại được ưu tiên đến thế!

Khoảng một tiếng sau các sinh viên và người dân Áo mới được vào phòng. Vài trăm người được ngồi ở phòng trong, còn lại vài trăm người phải đứng chen chúc ở phòng ngoài. Ban tổ chức thông báo có khoảng gần một nghìn người đã tham gia chương trình này.

Khi “Kẻ hủy diệt” bước vào phòng, mọi người nhao nhao cố gắng chụp cho được hình ảnh của ông. Dù nhiều người chỉ chụp được cái mũi, cánh tay, cái miệng, cái đầu, cái vai (vì bị che khuất) của ông thì tất cả cũng đều đã rất vui.

“Kẻ hủy diệt” (The Terminator) là một trong những vai diễn đã khiến Schwarzenegger trở thành ngôi sao trong thể loại phim hành động của thế giới. Ông cũng đã đoạt giải “Quả cầu vàng” (Golden Globe) trong sự nghiệp điện ảnh. Thanh niên Áo ngưỡng mộ ông, nhiều người đã nuôi giấc mộng tập thể hình để được may mắn như ông. Những người bạn của tôi, họ đều có con trai và con trai họ đều nói với mẹ về ước mơ sẽ tập thể hình để được như Schwarzenegger.


Vẻ mặt Schwarzenegger trong cuộc giao lưu với giới trẻ

Sinh viên hỏi ông về giấc mơ tuổi hai mươi, kinh nghiệm bản thân chống biến đổi khí hậu, danh vọng tiền tài, chính trị và nghệ thuật… ông trả lời rất cởi mở và hài hước.

Tôi ngồi rất gần ông nên quan sát thấy suốt buổi giao lưu mặt ông có vẻ căng thẳng. Đôi mắt ông sáng lên khi nói về những ước mơ hoài bão của mình thời trai trẻ. Chiếc cà vạt của Schwarzenegger cứ run lên nhè nhẹ theo nhịp thở gấp gáp khác hẳn với lúc trước khi ông đứng bên Hội nghị.

Có lẽ nào khi đã trở thành ngôi sao của thế giới, danh vọng tiền tài chất ngất nhưng lúc trở về nhà, về với xóm làng, với thư viện, hàng cây, con sông… thời thơ ấu thì dù có là “Kẻ hủy diệt” vẫn cảm thấy bé nhỏ, bồi hồi và run rẩy như bao người bình thường khác?

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Yến, từ Vienna – Ngày 1/2/2013