Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KIM CHÍNH ÂN VÀ CHỨNG “CUỒNG LÃNH TỤ”

(NCTG) Như đã thành một thông lệ, những cuộc thăm thú của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Ân luôn kéo theo sự sùng bái si mê của phụ nữ, trẻ em và cả đàn ông, ít nhất là theo những tường thuật kèm ảnh của báo chí quốc tế.


Tiếp nối tập quán của người cha - Lãnh tụ Kính yêu Kim Chính Nhật - nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Chính Ân cũng rất hay đi thăm những cơ sở quân sự và công - nông nghiệp của Bắc Hàn, được thế giới nhìn nhận như một quốc gia đang bên lề của nạn đói và khát.

Gần đây, sự hiện diện của ông tại một trại trồng nấm đã khiến các nữ xã viên vô cùng phấn khích, như trong tấm ảnh mà Hãng Thông tấn Nhà nước Bắc Hàn đăng tải.

Những giọt nước mắt của sự mừng vui cao độ cũng có thể thấy trên gương mặt các chàng trai trẻ xứ này, trong một tấm ảnh khác, diễn tả khoảnh khắc họ Kim hiện diện tại một trận túc cầu. Các cầu thủ quây quần bên ông, đồng thanh ca tụng và có người còn khóc nức nở, như thể nhờ ân sủng của vị đại tướng họ Kim mà họ giành được chiến thắng trong trận đấu.



Như báo chí ngoại quốc nhận xét, tại một xứ sở độc đoán, thái độ nhiệt tình quá đỗi đó có thể khiến các nhà thể thao được thăng tiến. Trong trường hợp ngược lại, thất bại làm mất mặt lãnh đạo, thì có thể vào trại tập trung hoặc lao động khổ sai dưới hầm mỏ...

Kim Chính Nhật, như đã biết, là người mê bóng rổ hơn là túc cầu. Michael Jordan là cầu thủ ông ưa thích, và ông cũng đã gặp gỡ Denis Rodman vào mùa xuân năm nay, khi ngôi sao này chơi trong một trận Gala với sự có mặt và dự khán của ông.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp