Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KHI GIỚI KHOA HỌC NGA LÊN TIẾNG...

(NCTG) “Chiến tranh chống Ukraine - đó là con đường dẫn tới ngõ cụt!”.
Pháo đài Ngư phủ (Halászbástya), một biểu tượng của thủ đô Budapest được khoác lên mình màu cờ Ukraine để bày tỏ tình đoàn kết, cảm thông và chia sẻ với người dân nước này trong cuộc kháng chiến vệ quốc chống quân xâm lược Nga
Lời Tòa soạn: Cuộc chiến tổng lực do Liên bang Nga nhằm vào Ukraine, một quốc gia độc lập và có chủ quyền, đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trên thế giới. Tại đa số các thành phố lớn, đã diễn ra những cuộc biểu tình, tuần hành đứng về phía Ukraine.

Nhiều công trình mang tính biểu tượng của các đô thị, các đất nước trên toàn thế giới được treo cờ, hoặc khoác lên mình màu cờ Ukraine, như một sự chia sẻ, đồng cảm và khích lệ với quốc gia Trung Âu đang phải hứng chịu cuộc chiến khốc liệt và không hề cân sức này.

Đáng kể nhất là sự lên tiếng của chính người dân Nga và giới trí thức khoa bảng nước này, được thể hiện qua nhiều cuộc biểu tình và thư ngỏ... trên mạng. “Thư ngỏ của các nhà khoa học và các nhà báo khoa học Nga phản đối chiến tranh Ukraine” là một ví dụ điển hình.

Trân trọng giới thiệu tới độc giả bản dịch văn kiện quan trọng này, được thực hiện ngay trong hầm trú ẩn để tránh bom đạn Nga bởi Chân Vũ, một nhà bình luận và quan sát độc lập, hiện đang sinh sống tại Kharkiv, thành phố miền Đông Ukraine, cách biên giới Nga hơn 40 km!

 
Dịch giả Chân Vũ tại tầng hầm trú ẩn, Kharkiv rạng sáng 26/2/2022 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Dịch giả Chân Vũ tại tầng hầm trú ẩn, Kharkiv rạng sáng 26/2/2022 - Ảnh do nhân vật cung cấp
 
THƯ NGỎ CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC VÀ CÁC NHÀ BÁO KHOA HỌC NGA PHẢN ĐỐI CHIẾN TRANH UKRAINE
 
Chúng tôi, các nhà khoa học và nhà báo khoa học, tuyên bố cương quyết phản đối các hành động chiến tranh do các lực lượng vũ trang của đất nước chúng ta gây ra trên lãnh thổ Ukraine. Hành động tội ác này đang đưa đến những thiệt hại to lớn về người và đập đổ nền tảng của hệ thống an ninh quốc tế đã được thiết lập. Trách nhiệm của kẻ gây nên một cuộc chiến tranh mới này ở Châu Âu hoàn toàn thuộc về Nga. Không có lời biện minh hợp lý nào cho cuộc chiến này. 

Những nỗ lực lợi dụng tình hình ở Donbass làm nguyên cớ để phát động cuộc tấn công Ukraine không tạo dựng được bất cứ sự tin tưởng nào. Hoàn toàn rõ ràng là Ukraine không gây ra mối đe dọa nào cho an ninh của đất nước chúng ta. Cuộc chiến tranh chống Ukraina là không công bằng và rõ ràng là vô nghĩa.

Ukraine đã là và vẫn là một đất nước gần gũi với chúng ta. Nhiều người trong chúng ta có anh em họ hàng, người thân, bạn bè và đồng nghiệp khoa học đang sống ở Ukraine. Cha, ông và cụ của chúng ta đã cùng với người Ukraine chiến đấu chống lại chủ nghĩa Quốc xã. Phát động cuộc chiến tranh vì những tham vọng địa chính trị của giới lãnh đạo Liên bang Nga, được thúc đẩy bởi những tưởng tượng lịch sử đáng nghi ngờ, là một sự phản bội giễu cợt đối với ký ức họ.

Chúng tôi tôn trọng lựa chọn chế độ chính trị nhà nước của Ukraine, dựa trên các định chế dân chủ đang thực sự hoạt động. Chúng tôi hoàn toàn thông cảm với lựa chọn Châu Âu của các nước láng giềng. Chúng tôi tin tưởng rằng mọi vấn đề trong quan hệ giữa hai nước chúng ta có thể giải quyết được bằng con đường hòa bình.
 
Căn hầm trong nhà khi xây dùng để chứa rau quả cho mùa đông, nay được biến cải thành hầm tránh bom cho một gia đình người Việt ở thủ đô Kiev - Ảnh: Facebook của nhân vật
Căn hầm trong nhà khi xây dùng để chứa rau quả cho mùa đông, nay được biến cải thành hầm tránh bom cho một gia đình người Việt ở thủ đô Kiev - Ảnh: Facebook của nhân vật

Phát động chiến tranh, nước Nga tự mang vạ vào thân cho mình: bị cộng đồng quốc tế cô lập, tự đặt mình vào vị trí quốc gia bị cả thế giới ghét bỏ. Điều đó có nghĩa là, chúng tôi, các nhà khoa học từ nay không thể làm công việc của mình bình thường được, bởi việc tiến hành các nghiên cứu khoa học không có ý nghĩa, nếu thiếu vắng sự hợp tác đầy đủ với các đồng nghiệp từ các nước khác.

Sự cô lập của nước Nga với thế giới cũng đồng nghĩa với sự tiếp tục thoái hóa văn hoá và công nghệ của đất nước chúng ta, không còn hy vọng vào tương lai. Chiến tranh chống Ukraine - đó là con đường dẫn tới ngõ cụt!

Chúng tôi vô cùng chua xót hiểu rằng, Liên bang Nga là nước đã góp phần quyết định vào chiến thắng chủ nghĩa Quốc xã, nay lại trở thành kẻ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh mới trên lục địa Châu Âu. Chúng tôi đòi hãy dừng ngay lập tức tất cả các hoạt động chiến tranh chống lại Ukraine.

Chúng tôi đòi sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước Ukraine. Chúng tôi đòi hòa bình cho hai đất nước chúng ta.

Chúng tôi tiếp tục nhận được các chữ ký, và sẽ bổ sung vào danh sách.

Ghi chú (của người dịch):

(*) Cho đến hôm nay, 25/2/2022 đã có hơn 2.000 nhà khoa học và nhà báo khoa học ký vào Thư ngỏ này. Trong số đó, các viện sĩ, viện sĩ thông tấn các Viện Hàn lâm Khoa học Nga, các giáo sư, tiến sĩ khoa học... chiếm một tỉ lệ đáng kể.

Tác giả bài viết: Chân Vũ chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Nga, từ Kharkiv (Ukraine)