Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KẺ GIẾT JOHN LENNON SẼ KHÔNG ĐƯỢC ÂN XÁ

(NCTG) Năm nay 49 tuổi, Mark David Chapman là một trong những tên sát thủ khét tiếng nhất thế giới vì một "chiến tích" cách đây 24 năm: chính hắn đã xả súng giết John Lennon, thủ lĩnh ban nhạc huyền thoại "The Beatles", tác giả nhiều kiệt tác của nền nhạc Pop - Rock thế giới.

Thần tượng John Lennon

Sau vụ án (xảy ra vào tháng Chạp 1980), Chapman bị án tù chung thân, nhưng từ năm 2000, hắn có thể được tại ngoại "thử thách". Tuy nhiên, nhà đương cục Hoa Kỳ đã bác bỏ cả 3 đơn xin ân xá của Chapman (đơn cuối cùng bị bác vào đầu tháng Mười này): tòa án New York, trong phán quyết của mình, đã nhấn mạnh sự tàn ác của Chapman trong vụ án và do đó, không thể cho phép hắn tại ngoại.

Như chúng ta đã biết, John Lennon bị Chapman bắn chết ngay trước cửa nhà của anh tại New York và tên sát thủ này, từ dạo ấy, vẫn khẳng định là hắn làm điều đó do một "tiếng nói thúc giục từ trong lòng".

(Liên quan đến John Lennon, có một tin khác... nhẹ nhõm hơn: tháng Ba năm nay, một sợi tóc duy nhất của John đã được đem ra đấu giá tại California với giá sàn là 1.000 EURO. Sợi tóc này đã được chàng trai đầu nấm này tặng cho ai đó vào tháng 8-1964, trong chuyến lưu diễn của "The Beatles" tại Denver, Hoa Kỳ. Không thấy báo chí đưa tin là nó đã được "đổi chủ" với giá bao nhiêu?)

Tác giả bài viết: Trần Lê