Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HÔN CẢNH SÁT, CÓ THỂ PHẢI RA HẦU TÒA

(NCTG) Đó là trường hợp của một cô gái Ý, đã tìm cách hôn một người trong nhóm cảnh sát được cử đến đề bảo đảm an ninh cho một cuộc biểu tình.

Ảnh: Marco Bertorello


Tờ “Russian Today” cho hay, cô gái nọ bị cáo buộc “sách nhiễu tình dục”. Câu chuyện xảy ra tại miền Bắc nước Ý, trong một cuộc biểu tình phản đối một dự án đường sắt. Theo nhiều người, với nụ hôn của mình cô gái 20 tuổi chỉ muốn đưa ra một thông điệp, rằng cuộc biểu tình là ôn hòa, không cần đến sự can thiệp thô bạo của cảnh sát di động.

Tấm ảnh về “thông điệp hòa bình” được lan truyền trên mạng Internet trong nháy mắt và chẳng mấy chốc, nó đã đến tay Hiệp hội Cảnh sát Ý. Lập tức, dựa trên tấm ảnh, Ban lãnh đạo Hiệp hội quyết định kiện cô gái lên Tòa vì họ cho rằng hành vi của cô là “sách nhiễu tình dục”.

Tổng thư ký Hiệp hội cho hay, “chúng tôi buộc tội đương sự đã sách nhiễu tình dục một người thi hành công vụ”. Theo ông, trong trường hợp ngược lại, nếu một cảnh sát hôn một cô gái khi làm việc như thế “thì Đệ tam Thế chiến đã xảy ra rồi”, và ông đặt câu hỏi: tại sao giới cảnh sát lại phải nhân nhượng trong chuyện này.

Ông cũng phát biểu thêm, theo ông đây hoàn toàn không phải là biểu tượng của sự ôn hòa, mà là sự khiêu khích có chủ đích thì đúng hơn: “Nụ hôn về căn bản là một hành động tích cực, nhưng trong tình huống này, điều xảy ra giữa hai người phải bị coi là thiếu tôn trọng”.

Cô gái bị cáo buộc thì khẳng định rằng cô không hề muốn khiêu khích, mà chỉ muốn chặn viên cảnh sát lại để anh ta khỏi đánh một người biểu tình là bạn cô.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu