Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HỌC KIỂU TA THI KIỂU TÂY

Học sinh ta sắp thi hết cấp rồi, chỉ xem trên tivi cũng thấy tình hình thi cử rất căng thẳng, chẳng chút nào hào hứng.

Trong ánh mắt các thày cô giáo lẫn những học sinh trả lời phỏng vấn, đều chung một vẻ buồn bã, mất tự tin, cho dù đã có luyện thi, làm quen với thi trắc nghiệm...

- Tôi nghĩ các em trường tôi chỉ đỗ được 50% mà thôi - một thày giáo nói.

- Thi kiểu mới này thì không thể hỏi bài được! - một cậu trai thật thà bảo.

- Có thể em phải thi lại đợt 2, như vậy không thể thi đại học được - một chàng khác tiếc rẻ.

Tôi hiểu vì sao lại có không khí này. Tôi rất buồn cười khi thấy báo chụp một trường ở Hà Tây xây tường cao lên vài mét (vì trường này nổi tiếng là gian lận trong thi cử và dân bên ngoài thì leo tường nếm bài thi vào như... châu chấu). Thực ra thì năm nay không cần xây tường cao, mà lại cần giám thị chấm mờ mờ vào câu trả lời nào đúng thì các thí sinh sẽ biết ngay thôi: chúng nó vốn rất láu cá!

Như vậy phí tiền xây tường cao 4 mét rồi!

Trường THPT Phùng Khắc Khoan (Hà Tây): khét tiếng về bê bối trong kỳ thi năm 2006, với những chiếc thang bắc qua tường để ném bài giải vào phòng thi - Ảnh: Thanh Hà ("VietNamNet")

Chỉ tội cho các sĩ tử người TA vốn mất 12 năm học theo kiểu bị nhồi nhét các chương trình rặt lý thuyết, ít thực hành. Tội cho các thày các cô dạy học theo nhiều chương trình "cải tiến cải lùi" theo kiểu giáo dục cổ truyền Việt Nam để rồi hôm nay phải thi cử theo kiểu TÂY chính cống (thi trắc nghiệm như nước Anh hay nước Mỹ).

Vì lý do ĐỘC ĐÁO này mà đến các thày cô giáo ra đề còn phải lúng túng (chẳng biết ra đề thế nào). Hèn chi, thế này học sinh không bị "SỐC" bởi đề thi mới là lạ!

Thôi thì tôi cứ chúc cho thày trò lớp 12 gặp MAY trong kỳ thi tốt nghiệp!

Trong khi học sinh và các thày cô đang căng thẳng bởi học kiểu TA mà thi kiểu TÂY thì trên vô tuyến lại bình luận về việc các trường quốc tế vào Việt Nam dạy: "Các em học sinh sẽ học tốt tiếng Anh, nhưng còn giáo trình dạy các môn khác thì chưa được Bộ Giáo dục xem có phù hợp với học sinh của chúng ta không?"

Nghe câu này tôi cảm thấy thật kỳ cục! Các trường quốc tế vào Việt Nam với mục đích cho các con em có thể "du học tại chỗ", nghĩa là được học đại học theo chương trình của TÂY, được cấp bằng TÂY nhưng lại học ở TA. Vả lại, các trường ấy thay mặt quốc gia của họ, được phép của nhà nước ta vào đây dạy học theo cách của người ta. Các em học sinh nào thi được, và gia đình cũng phải có tiền thì mới vào học được; hà cớ gì phải... len vào xem xét là "chương trình có phù hợp với học sinh của TA không?"

Hay là định bắt trường TÂY, giáo viên TÂY dạy học theo kiểu TA?

Nếu thế thì tại sao bây giờ lại bắt học sinh TA thi cử theo kiểu TÂY?

Thật may cho các em học sinh du học vì ở đó, chúng được học theo kiểu TÂY và thi theo kiểu TÂY! Các em may mắn lắm đấy!

Mùa thi đã đến, xin gửi lời chúc thi tốt tới tất cả các em học sinh, dầu là ở trời TÂY hay ở trời TA cũng vậy!

Tác giả bài viết: Hải Âu, từ Hà Nội