Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Cuộc chiến xâm lược Ukraine: SỰ SẺ CHIA TỪ LYON

(NCTG) Vào cuối buổi chiều hôm nay, 24/2, một cuộc biểu tình theo sáng kiến của Ủy ban Ukraine 33 đã quy tụ 300-500 người tại khu vực giữa Tòa Thị chính và Nhà hát Opera ở Lyon. Những người tham gia muốn thể hiện sự ủng hộ của họ đối với người dân Ukraine đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của Liên bang Nga.
Biểu tình trước tòa thị chính
Trước đó hai ngày, thứ Ba 22/2, một số vị dân biểu cùng các gia đình người Pháp gốc Ukraine sống tại Lyon cũng đã tập trung trước Lãnh sự quán Nga tại Lyon để biểu thị sự bất bình trước các hành động leo thang chiến tranh của Moscow. 

Đó là tiếng kêu đau đớn từ trái tim của những người Pháp gốc Ukraine phản ánh sự quan tâm, lo lắng của họ đối với gia đình, bạn bè của mình, những người đang ở cách xa hơn 3.000 km, ở Kiev, Donbass, Mariupol...

Trở lại cuộc biểu tình chiều nay, khoảng 300 người đã tập trung tự phát thể hiện sự ủng hộ của họ đối với người dân Ukraine. Nhiều người tham dự mang cờ Ukraine trên tay, hy vọng rằng hòa bình sẽ trở lại càng sớm càng tốt.

Trong một khoảnh khắc rất xúc động, tất cả đã hát vang Quốc ca Ukraine. Để tỏ lòng đoàn kết, Tòa Thị chính Lyon hôm nay được cắm cờ hai màu xanh và vàng, màu cờ của Ukraine cho sự kiện này.

Trong đám đông, có một vài sinh viên Nga. Một trong số họ cầm trên tay tấm thẻ chỉ có hai từ: нет воине, “không để xảy ra chiến tranh”. Tốt nghiệp tiến sĩ ở Grenoble, những sinh viên này muốn đến Lyon để khẳng định khát vọng hòa bình với nước láng giềng Ukraine.
 
Trước Nhà hát Opera
Trước Nhà hát Opera

Thủ đô Gaul từ lâu đã có mối liên kết rất chặt chẽ với Ukraine. Ước tính, Lyon hiện nay là nơi có cộng đồng người Ukraine lớn thứ hai ở Pháp sau Paris, với gần 1.500 người Ukraine hiện đang sống ở thành phố này.

Saint Etienne, một thành phố cách Lyon 100km, cũng có liên kết với Ukraine: đây là thành phố kết nghĩa với Lugansk nằm ở Donbass từ năm 1959.

Sự can thiệp của Nga làm tổn thương nhiều gia đình Ukraine hiện đang sống ở Pháp. “Đối với tôi, tình hình rất phức tạp, tôi có gia đình ở đó, họ không muốn rời đất nước”, Maryna Kumeda, đồng sáng lập Hội Lyon Ukraine, giải thích.

Đối với Guénia Cuzin, Phó Chủ tịch Ủy ban Ukraine 33, “chúng tôi có thể coi đây là một vụ diệt chủng kể từ năm 2014”. Rất day dứt về những biến cố đang xảy ra, bà có rất ít hy vọng về nền độc lập của Ukraine. “Trong 10 năm nữa, cháu nội của tôi sẽ không bao giờ được nghe về Ukraine nữa”, bà nói.

Trong khi chờ đợi những quyết định tiếp theo của Tổng thống Emmanuel Macron, bà Guénia Cuzin cảnh báo: “Mọi người đều sợ rằng ông Putin sẽ rút vũ khí hạt nhân ra vì ông ta có khả năng làm được điều đó”.
 
Quảng trường Bellecour, Lyon
Quảng trường Bellecour, Lyon

Còn Mykola Cuzin, Chủ tịch Ủy ban Ukraine 33, chia sẻ sự thất vọng trong việc hỗ trợ  Ukraine: “Họ đã gửi các vũ khí phòng thủ quá muộn mặc dù đã được yêu cầu trong nhiều năm”. 

Được biết, một cuộc biểu tình tiếp theo được lên kế hoạch tại Place Bellecour ở Lyon vào hồi 15h Chủ nhật tới.

Tác giả bài viết: Khánh Hà, từ Lyon