Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


"Cô gái vàng" của tuyển Hóa học Việt Nam: "TUỔI TRẺ LÀ THỜI GIAN ĐẸP NHẤT ĐỂ CỐNG HIẾN CHO CUỘC SỐNG!"

Có lẽ cũng là chuyện hiếm hoi trong lịch sử 40 năm của các kỳ Olympic Hóa học Quốc tế (International Chemistry Olympiad - IChO), khi chỉ có một nữ thí sinh đoạt HCV như năm nay. Điểm đặc biệt và đáng mừng là HCV ấy lại vào tay của một cô gái xinh xắn mới 17 tuổi của đội tuyển Việt Nam: Vũ Minh Châu.

Vũ Minh Châu trong ngày sinh nhật lần thứ 16

Là học sinh lớp 11 khối PT chuyên Hóa (ĐHQG Hà Nội), đồng thời cũng là thành viên trẻ nhất của đoàn Việt Nam, Vũ Minh Châu được 70,4551 điểm (số điểm tối đa là 100), đứng ở vị trí thứ 17 trong tổng số 30 thí sinh được HCV. Kết quả này của Châu còn cao hơn cả của thí sinh duy nhất đoạt HCV của đội chủ nhà Hungary, vốn là một đội mạnh truyền thống trong các kỳ IChO!

Ngoài đời, Vũ Minh Châu cởi mở, dễ gần và rất hồn nhiên. Chúng tôi đã có cuộc gặp mặt và trò chuyện với "cô gái vàng" của tuyển Việt Nam và của IChO lần thứ 40, tổ chức tại Hungary vào tháng Bảy vừa rồi.

Với món quà kỷ niệm của ĐSQ và Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, sau khi nhận HCV

- Châu đánh giá như thế nào về kỳ thi IChO năm nay, những gì đoàn Việt Nam chuẩn bị ở nhà có "hữu hiệu" hay không?

- Qua các đề của IChO, em có cảm giác ở Việt Nam và thế giới cách làm bài khác nhau: những kỳ thi tuyển quốc gia ở Việt Nam cần kiến thức rộng, còn IChO đòi hỏi tư duy nhiều hơn. Kỳ thi năm nay cũng giống như các kỳ IChO trước, đề thi rất hay và khó nhưng do đội tuyển Việt Nam đã được chuẩn bị rất kỹ càng nên em không mấy bất ngờ khi đọc đề thi.

- Là nữ sinh duy nhất đoạt HCV, Châu có bằng lòng với kết quả đạt được?

- Mặc dù kết quả của em khá tốt nhưng em vẫn thấy tiếc vì đáng lẽ có thể xếp cao hơn. Trong ngày đầu tiên làm bài thi Thực hành, do chủ quan nên em đã không đọc phần chỉ dẫn của đề. Đề thực hành có 3 bài, BTC phát trước cho bọn em 2 bài làm trong 3 tiếng, sau đó học sinh được ra ngoài và chuẩn bị dụng cụ cho bài 3 (được làm trong 2 tiếng). Vì bỏ quan phần chỉ dẫn nên em cứ nghĩ em có cả 5 tiếng để làm bài 1 và 2.

Sau 3 tiếng, BTC yêu cầu dừng lại, lúc đó em vẫn chưa hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Thế là em phải nộp bài làm của bài 1 và 2, gần như là giấy trắng! Lúc ra ngoài em run lắm, vì 2 bài thực hành đó chiếm 25% tổng số điểm! Đứng gần em trong phòng thi là một bạn người Thái Lan, thấy em luống cuống lúc cuối giờ nên đã ra hỏi han, anh ấy an ủi em rất nhiều và khuyên em không nên tự trách bản thân mình, mà hãy bình tĩnh hoàn thành nốt 3 bài còn lại.

Đây có thể là kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với em trong kỳ IChO 40. Sau cuộc nói chuyện với người bạn Thái Lan (anh này năm ngoái và năm nay đều được HCB trong cuộc thi IChO), em mới thực sự nhận ra ý nghĩa của kỳ thi: không chỉ là một kỳ thi trí tuệ đơn thuần, IChO còn là nơi gắn kết tình bạn của học sinh trên thế giới. Vì vậy, mặc dù làm bài thực hành không tốt lắm, nhưng em vẫn nghỉ ngơi, đi chơi vui vẻ trong ngày nghỉ và rất yên tâm làm bài Lý thuyết.

Dù sao đi nữa, em cũng rất bằng lòng với kết quả này, nó xứng đáng với những gì các thày cô đã chuẩn bị cho bọn em!

- Lần đầu tiên sang xứ sở Hungary xa xôi, Châu có cảm tưởng gì về đất nước này?

- Từ ngày đầu đến hôm cuối, em có cảm giác đất nước Hungary rực rỡ sắc màu, đâu đâu cũng có hoa màu sắc rạng rỡ, vui tươi mà hiền hòa giống như con người Hung. Ngay hôm đầu đi dự buổi khai mạc ở Nhà hát Madach rất đẹp, bọn em mải chụp hình bỏ quên túi đồ ở bên lề đường, đến lúc vào nhà hát rồi mới sực nhớ, chạy ra ngoài tìm thì túi đồ vẫn còn nguyên - điều này mang đến cho em ấn tượng về một thành phố thanh bình. Con người ở đây cũng rất hiền và vui tính, thể hiện qua các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn các đoàn, rất chu đáo và trách nhiệm (hướng dẫn đoàn Việt Nam là chị Le Marietta, có bố là người Việt Nam, chị ấy rất nhiệt tình, tốt bụng, hiền lành và vui tính).

Cùng tình nguyện viên Le Marietta, cô gái mang hai dòng máu Việt - Hung

Em cũng có rất nhiều ấn tượng về động vật ở đây, ví dụ như các chú chó và bồ câu. Ra đường em nhìn thấy rất nhiều loại chó lạ, mặt trông rất buồn cười, làm em quên sạch mọi mệt mỏi khi phải đi bộ dài dài những lúc tham quan Hungary. Còn chim bồ câu ở đây thì rất nhiều mà không sợ người, đặc biệt nhiều con rất béo, em gặp một con như thế ở công viên, nó béo đến nỗi không bay lên được, trông ngộ lắm! (Cười)

- Một người bình thường có thể hình dung cuộc sống của các học sinh giỏi như Châu như sau: lúc nào cũng học, học và học! Sự thực có phải như thế không? Là một 9x, em có những quan tâm, sở thích gì, ngoài việc học hành?

- Tuy là 9x thật nhưng chắc chắn em không phải tiêu biểu cho 9x đâu: các bạn 9x bây giờ năng động lắm, biết đủ thứ chứ đâu như em (Cười).

Còn lúc nào cũng học thì không đúng rồi, ai mà suốt ngày ngồi trước bàn học sẽ nhanh chóng... hóa điên mất! (Cười) Vì thế, khi nào học căng thẳng quá em thường xem TV, nhất là xem hoạt hình (như bộ phim "Akazukin Chacha") hoặc làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Thấy bạn bè cùng lứa tổ chức đi chơi liên tục, trong khi hồi vào đội tuyển học khá vất vả, em cũng thèm lắm, cũng muốn "hưởng thụ" cuộc sống, nhưng mà em nhớ mãi câu nói của một thày giáo, thày nói rằng tuổi trẻ là thời gian đẹp nhất và nên dành nó để cống hiến cho cuộc đời, cho nên em vẫn đặt mục tiêu học tập thật giỏi lên đầu.

Tất nhiên, chuyên tâm vào học chứ không đến nỗi em chỉ biết đến học. Em cũng có nhiều mối quan tâm khác ngoài việc học hành, nhưng quan trọng nhất với em vẫn là gia đình và người thân. Em thấy nhiều bạn 9x dù rất năng nổ trong xã hội nhưng lại thiếu thời gian dành cho gia đình, như vậy theo em cũng chưa hay. Sở thích của em ngoài việc học là xem phim hoạt hình như em đã nói, và thỉnh thoảng em hay làm một số thứ linh tinh từ những đồ... vứt đi không dùng đến nữa, vì thế nhà em rất nhiều thứ lạ mắt và... chẳng có công dụng gì cả. (Cười)

Cùng các thí sinh tại IChO 40

- Một ngày của "cô gái vàng" Hóa học?

- Thường là thế này: sáng em dậy rất sớm và bố em đưa em đi học vì đường nhà em hay tắc lắm. Học chính khóa từ 7 giờ đến 12 giờ, sau đó em đi xe buýt về nhà. Ăn trưa và nghỉ ngơi đến khoảng 2 giờ 30 chiều thì ngồi học đến 5 giờ, sau đó làm mấy việc vặt trong nhà, ăn tối đến 7 giờ và học tiếp đến 10 giờ 30 rồi em đi ngủ. Đây là thời gian biểu của em đầu năm lớp 11, còn sau đó em thi đội tuyển của trường và quốc gia, em được ở nhà tự học vả thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn hẳn.

- Ước mơ của Châu sau khi sở hữu tấm HCV Hóa học Quốc tế lần này?

- Em cũng thích nếu sang năm lại được đi thi IChO lần nữa, tất nhiên là nếu em qua được vòng thi quốc gia, khó lắm! Song song với cố gắng ấy, em ước mơ tìm được một suất học bổng du học và để chuẩn bị, em cũng đã đi học tiếng Anh. Nếu được du học ở Singapore, gần nhà, chi phí không tốn kém lắm, thì thật thích!

- Chúc mừng Vũ Minh Châu và mong em thành công trong những nỗ lực và mơ ước của mình!

(*) Bài viết đã đăng trên chuyên san "Người Viễn Xứ" của mạng tin "VietNamNet".

Tác giả bài viết: Trần Lê thực hiện