Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CUỘC CHIẾN “TỰ SƯỚNG” Ở CRIMEA

(NCTG) “Thế kỷ 21 là thế đấy, khi bạn chụp ảnh “tự sướng” với đám binh lính vũ trang đang xâm chiếm đất nước bạn” (Trevor Pitt viết trên mạng xã hội Twitter).

Ảnh: Viktor Drachev (AFP)


Thể loại nhiếp ảnh chiến tranh ra đời vào những năm 50 của thế kỷ 19, trong cuộc chiến Crimea. Trong những diễn biến gần đây cũng tại Crimea, tờ “The Atlantic” thì tìm được ra sự tương đồng giữa những tấm ảnh do các phóng viên chiến trường tác nghiệp thời ấy, và những tấm do “đại chúng” thời nay chụp.

Cho dù chiến tranh chưa nổ ra ở bán đảo Crimea, nhưng sự hiện diện vũ trang của Liên bang Nga đã tạo nên sự căng thẳng và để lại dấu ấn sâu sắc trong cư dân địa phương, những người phải coi sự chiếm đóng nửa vời ấy là một phần của đời sống thường nhật, với sự có mặt của những quân nhân, những tàu chiến đồn trú tại hải cảng, và những phi trường khép kín.


Ảnh: Roger Fenton/anna_yurtaev

Trong số họ, nhiều người - vì tò mò - đã tới “xem mặt” những chiến binh vũ trang câm lặng không mang quân hiệu xuất hiện nơi họ sinh sống. Dân Nga chiếm tới ba phần tư tại hòn đảo có 2,3 triệu cư dân này, và không ít người đã đón chào những người lính Nga, mà theo Tổng thống Vladimir Putin, thì đang thực thi một chiến dịch nhân đạo ở đây.

Kết quả là đã có vô số những tấm ảnh “tự sướng” mà các nhân vật chính là chó, trẻ em, kiều nữ, binh lính... Mạng index.hu đã lựa chọn một số hình ảnh được chụp bằng điện thoại di động và sau đó, được chia sẻ trên các mạng xã hội khác nhau, trong đó chủ yếu là Instagram.

Những tấm ảnh kỳ quặc trả lời cho một cuộc chiến kỳ quặc đang ở trạng thái dùng dằng, mà hiện giờ vẫn chưa có nạn nhân nào...






















Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh, theo index.hu