Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN VỀ NGƯỜI TRÙNG TÊN VỚI CỰU LÃNH TỤ ROMANIA

(NCTG) Cho dù Nicolae Ceauşescu – “Người chỉ đường” một thời của dân tộc Romania - đã bị hành quyết cùng vợ vào ngày 25-12 trong cuộc đảo chính cách đây 20 năm, nhưng ở vùng Prunişor (thuộc tỉnh Mehedinţi ở phía Tây Nam Romania), khi nhắc đến cái tên Nicolae Ceauşescu, người dân cũng thường nghĩ đến một giáo viên toán đã hồi hưu, tương đối nổi tiếng ở tầm địa phương.

Nhà độc tài Ceauşescu đến nay vẫn được hoài nhớ

Điều thú vị là vị cựu hiệu trưởng này lại có một người em dâu tên là Elena Ceauşescu, tức là trùng tên với phu nhân của nhà độc tài Romania, cũng khá nổi trong vùng.

Theo thổ lộ của ông Ceauşescu, ông tự hào với cái tên của mình, cho dù trong chế độ cũ, ông đã gặp khá nhiều phiền hà vì nó.

Nếu hội an ninh chặn tôi ngoài đường và đòi kiểm tra giấy tờ, khi tôi nói tên mình, họ luôn tưởng tôi pha trò. Một bận tôi cũng gặp chuyện khá vui trong trường học: bữa đó, tôi gọi điện cho Ban thanh tra và khi tôi xưng tên với cô thư ký, cô ta hoảng hốt đánh rơi ống nghe vì tưởng chủ tịch nước gọi”.

Sau cuộc đảo chính 1989, “bác Nicu” (như cách gọi của dân trong vùng) cũng thử sức trên chính trường, nhưng chẳng mấy chốc ông phải thất vọng. Mặc dù, ông đã gia nhập Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FSN) và còn được bầu làm chủ tịch Chi hội Prunişor.

Một buổi tối nọ, phải đến chục người xuất hiện tại trụ sở địa phương của Mặt trận và phá phách tan tành. Khi đó, tôi quyết định không bao giờ ham chính trị nữa”, Nicolae Ceauşescu kể lại.

Cho dù không hoài nhớ “những năm tháng xưa đẹp đẽ”, nhưng “bác Nicu” cho rằng có những người sống sướng hơn dưới thể chế cộng sản ở Romania. „Dạo đó ai cũng có công ăn việc làm và bánh mì trên bàn. Giờ thì chỉ toàn cảnh đói khát và nghèo khổ.”

Cựu nhà giáo có đánh giá tích cực về vị thủ lĩnh cộng sản cùng tên với ông: „Nicolae Ceauşescu là một lãnh tụ tốt, nhưng đã bị các cố vấn đánh lừa. Chứ thực ra ông hiểu đất nước hơn tất cả các bí thư đảng ủy các tỉnh thành. Tiếc là ông phải bỏ mạng như vậy, nhưng ít nhất ông đã chết một cách đàng hoàng”.

“Bác Nicu” chỉ tiếc một điều là vì nghèo, không phải năm nào bác cũng có thể lên thủ đô thăm mộ nhà độc tài, ít nhất cũng để thắp một ngọn nến. “Thành thử tôi ngồi xem TV, đón mừng Giáng sinh và nhấp một ly rượu để tưởng nhớ Nicolae Ceauşescu”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu