Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÍNH KHÁCH Ý BỊ “CHẶT CHÉM”

(NCTG) Nhiều tiệm pizza tại Naples đã đồng loạt “chặt chém” giới chính khách nước này: với cái giá đắt gấp... dăm bảy chục lần giá bình thường, một số chủ quán muốn để các “ông nghị” Ý - vốn được trả lương hậu hĩnh - cảm nhận được cuộc khủng hoảng kinh tế mà họ đang phải đương đầu.

Gino Sorbillo, người đề xướng phong trào chặt chém chính khách

Tại bất cứ tiệm pizza nào ở Naples, giá một chiếc pizza loại Margherita “kinh điển” là 3,5 Euro. Ngoại trừ trường hợp, khách là chính trị gia, khi đó, hóa đơn được đem ra sẽ là 100 Euro! Cà phê cũng “cắt cổ” không kém: 90 Euro cho một ly với giá 0,9 Euro dành cho thường dân.
 
Việc “trừng phạt” giới chính khách bằng phương cách này xuất phát từ anh Gino Sorbillo, chủ tiệm pizza nổi tiếng hàng đầu ở Naples và tại thành phố này, đã có chừng năm chục tiệm pizza, nhà hàng và tiệm cà phê hưởng ứng đề xuất đó.

Nạn nhân đầu tiên phải “chịu trận” khi xơi món pizza rắc cà chua và pho-mát là ông Sergio D'Antoni, một chính khách đối lập. “100 Euro quả là đắt khi xơi 1 pizza, nhưng tôi cũng đành phải móc hầu bao trả, vì nếu không sẽ không bao giờ được ngồi vào tiệm pizza nữa” - ông D'Antoni phàn nàn với báo chí.

Anh chủ quán Gino Sorbillo cho hay, anh nghĩ ra “sáng kiến” này khi được biết, các dân biểu Thượng và Hạ viện Ý gần như được ăn uống miễn phí tại nhà hàng ở Quốc hội. “Trong tình cảnh khủng hoảng thế này, đó là điều không thể được cho phép!”, Sorbillo lý luận.

Anh cũng tiết lộ rằng anh rất mong Bộ trưởng Quốc phòng Ý có hứng xơi một chiếc bánh pizza nào đấy, lúc đó thì hóa đơn sẽ không phải là 100 Euro, mà là một ngàn. “Ông ta đáng bị như thế, vì trong cảnh túng thiếu thế này mà ổng đã bổ sung cho “dàn xe” Bộ Quốc phòng thêm 19 chiếc “xe khủng” loại Maserati” - Sorbillo giải thích.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu