Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“CHIẾN ĐẤU VÌ MẸ”, CHÀNG TRAI Ý ĐƯỢC XUẤT VIỆN

(NCTG) Mattia, chàng trai 18 tuổi dũng cảm được biết đến trên báo chí với tin nhắn “Non ti lascio sola” (Con sẽ không để lại mẹ một mình) trước khi rơi vào trạng thái hôn mê vì dịch Covid-19, nay đã được xuất viện, theo truyền thông Ý.
Mattia đã hồi sinh từ “những cái vỗ về và nụ hôn gửi đến từ người mẹ” - Ảnh: milano.corriere.it
Tôi đã đánh giá thấp căn bệnh này. Nhưng tôi cũng đã chiến đấu vì mẹ tôi”, anh nói với tờ “Corriere della Sera”. “Mattia được sinh ra lần thứ hai”, mẹ Mattia xúc động nói. Trong thời điểm đại dịch virus Covid-19 hoành hành khốc liệt tại Ý, câu chuyện về Mattia có sức truyền cảm rộng rãi như một lời động viên cổ vũ cho những ai đang chiến đấu với virus như anh.

Dòng tin nhắn anh viết cho mẹ trước khi chìm vào hôn mê: Con yêu mẹ, con sẽ không bỏ mẹ lại một mình, là một lời hứa, cũng là một lời khẳng định anh sẽ chiến đấu và chiến thắng bệnh tật vì mẹ.

Hai tuần đen tối trong phòng hồi sức tích cực, phải đặt nội khí quản tại bệnh viện Cremona để điều trị Coronavirus, sau đó thêm 20 ngày điều trị chứng viêm phổi do ảnh hưởng của virus. Ngày 16/4, Mattia, 18 tuổi, bệnh nhân trẻ tuổi nhất tại bệnh viện Cremona, đã được xuất viện.

Tôi rất vui”, Mattia nói. “Cảm ơn các bác sĩ và y tá đã chăm sóc tôi, cảm ơn những người bạn của tôi đã luôn động viên tôi, cảm ơn tất cả người dân Ý đã cổ vũ tôi”.

Trước khi xuất viện, dọc các hành lang của bệnh viện Cremona, Mattia đi chào tạm biệt các y tá, bác sĩ đã chăm sóc cho anh. Cả các y tá, bác sĩ cũng rất phấn khởi trước tin vui này. Mattia xúc động ôm bác sĩ trưởng khoa khi được trao giấy xuất viện.

Hai tuần lễ để hồi sinh! “Tôi không nhớ bất cứ điều gì trong quãng thời gian chìm vào hôn mê, thậm chí một giấc mơ”, Mattia cho hay. “Tôi chỉ nhớ, trong đầu tôi rất nhiều tiếng ồn ào, những ám ảnh vẫn còn đó, chuyến xe cấp cứu và nỗi sợ hãi của tôi trong khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ”.

Ông Giancarlo Bosio, Trưởng khoa Phổi tại bệnh viện Cremona, nói rằng phương pháp chữa trị đối với Mattia như mọi người biết đó là “những cái vỗ về và nụ hôn gửi đến từ người mẹ”. Mẹ của Mattia vui mừng, nói: “Khi họ đưa con trai tôi nhập viện và khoảnh khắc tôi đọc tin nhắn đó, cuộc sống của tôi dừng lại. Nhưng hôm nay con trai tôi đã được xuất viện, chúng tôi được tái sinh một lần nữa”.

Và bây giờ với Mattina, kỳ thi trung học đang đợi anh. “Tôi sẽ chuẩn bị một cách bình tĩnh”, anh nói. “Tôi hy vọng sớm được đến trường, tôi không thể chờ đợi thêm để được gặp lại bạn bè của mình”.

Massimo Cannavò, bác sĩ phẫu thuật của Bệnh viện ASST Sette Laghi cũng đến gặp cậu trước khi Mattia trở về nhà. Buổi tối hôm đó, xe cấp cứu đưa Mattia đến, Cannavò đang trong ca trực: “Trong mắt cậu ấy, tôi nhìn thấy sự sợ hãi, và cả lời khẩn cầu giúp đỡ. Trong những ngày này tôi đã chứng kiến những cảnh tượng đau lòng, chính cậu ấy là người đã cho tôi sức mạnh”.

Cậu ấy như con của chúng tôi vậy”, Trưởng khoa Bosio nói, thay mặt cho các bác sĩ và cả người dân Ý. Bây giờ tất cả đều đã có thể thở phào nhẹ nhõm, mừng cho Mattia.

Tác giả bài viết: Thanh Hường chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Ý