Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“CHARLIE HEBDO” LẠI GÂY SÓNG GIÓ

(NCTG) Rất nhiều cư dân Ý bất bình khi tờ tạp chí châm biến Pháp “Charlie Hebdo” có bức biếm họa châm chọc gần 300 nạn nhân của trận động đất ở Ý tuần trước, theo mạng Local.fr.
Bức biếm họa đang gây bê bối
Bộ trưởng Tư pháp Ý, ông Andrea Orlando coi bức biếm họa là “đáng kinh tởm”, sau khi các mạng xã hội Ý “dậy sóng” trước “trò đùa” mới nhất này của “Charlie Hebdo”. “Tôi không nghĩ là cần nói gì nhiều hơn, vì nếu nói nhiều hơn thì sẽ tạo được phản ứng giống hệt như điều các nhà hí họa muốn đạt được: biến bức họa thành một bê bối”, vị bộ trưởng nói.

Trong bức hình, có thể thấy một người đàn ông máu me, một phụ nữ cùng những nạn nhân khác bị vùi trong trận động đất. Bên cạnh người đàn ông là dòng chữ “mỳ xốt cà chua”, cạnh người phụ nữ là “mỳ ống bỏ lò”, và bên cạnh các nạn nhân bị vùi là “món lasagne”. Bức hí họa có tựa đề là “động đất kiểu Ý”.

Ông Sergio Pirozzi, Thị trưởng Amatrice (một địa bàn phía Bắc Lazio, miền Trung nước Ý, nơi xảy ra trận động đất khiến hơn 180 người thiệt mạng) coi bức biếm họa là “khó chịu và đáng hổ thẹn”, và nói rằng chắc chắn đa số dân Pháp không cảm thấy như thế khi nhắc tới cơn địa chấn.

Tòa đại sứ Pháp tại Rome đã phải ra thông cáo nhấn mạnh, bức họa của “Charlie Hebdo” không hề có chút gì liên quan tới quan điểm chính thức của nước Pháp trong vụ này.
 
Nguyễn Hoàng Linh, theo index.hu

* Bạn nghĩ thế nào về cách “đùa” của tờ “Charlie Hebdo”? Hãy chia sẻ với NCTG.