Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Bài học hội nhập: NGƯỜI TỴ NẠN THẢO LUẬN VỀ BẠO LỰC TÌNH DỤC

(NCTG) “Những người tham dự khóa học không bị xem như những tội phạm tiềm năng, mà là những thành viên tương lai của xã hội Na Uy, sẽ góp phần tích cực vào việc ngăn chặn các cuộc tấn công tình dục”.
Quấy rối tình dục diễn ra trong nhiều dạng đang là một vấn nạn của thời hiện đại - Minh họa: Internet
Lời Tòa soạn: Những tin tức thời gian qua về hành động quấy rối tình dục, cũng như cách đối xử hung hãn, hoặc ít nhất cũng thiếu lịch sự đối với phụ nữ từ một số người tỵ nạn Trung Đông làm dấy nên lo ngại trong xã hội Châu Âu về khả năng hội nhập của những người này.

Tạm bỏ qua những tranh luận về cội nguồn của hiện tượng này, liệu có phải nó xuất phát từ nền văn hóa Hồi giáo bị coi là coi thường nhân phẩm phụ nữ, v.v..., có thể thấy những khóa học hội nhập như Na Uy và nhiều nước khác đã và đang tổ chức đối với người tỵ nạn là cần thiết.

Bản tin của Reuters về đề tài này, bản Việt ngữ do Vân Lê dịch từ nguyên bản tiếng Anh. Nhan đề tiếng Việt do NCTG tạm đặt. Trân trọng giới thiệu. (NCTG).
 
Muaz, chàng phi công người Syria, một trong những học viên của khóa học về đề tài bạo lực tình dục
Muaz, chàng phi công người Syria, một trong những học viên của khóa học về đề tài bạo lực tình dục

Bỉ, Na Uy và một số nước Châu Âu khác bắt đầu yêu cầu những người xin tỵ nạn (là đàn ông) phải tham gia qua một khóa học nhằm phòng tránh bạo lực tình dục. Trong khóa học này, chủ yếu người tỵ nạn được thảo luận về cách ứng xử trong văn hóa Phương Tây về tình dục và những vấn đề liên quan.

Ngồi khoanh tay trong một lớp học cùng 21 người đàn ông khác là những người xin tỵ nạn đến từ Syria, Issam Alhlabi đang tự hỏi vì sao anh lại được mời tới lớp này.

“Những điều này tôi đã biết từ khi ở nhà rồi” - thầy giáo 52 tuổi đến từ TP. Allepo (Syria) nói với Reuters. “Syria cũng như ở Na Uy... Ở nước nào cũng có những người lạc hậu vì thiếu giáo dục”.

Mục đích chính của khóa học là để trao đổi - và cả ngăn ngừa - việc cưỡng bức tình dục ở Na Uy trong bối cảnh một xã hội có tự do hơn về chủ đề tình dục.

Đối với một vài người trong nhóm học, điều này cứ như ám chỉ các thói quen tình dục của họ chứ không phải đề cập đến quan điểm của họ về các hành vi bạo hành tình dục, chẳng hạn hãm hiếp phụ nữ.

“Thật bất ngờ là đa số mọi người cứ nghĩ chúng tôi không có trải nghiệm gì về điều đó, bởi chúng tôi từ bên ngoài tới, chúng tôi là người lạ” - Muaz 26 tuổi, phi công của một hãng hàng không thương mại nói với Reuters.

“Ở nước tôi, chúng tôi biết điều đó hàng ngày. Tôi có hai chị gái và họ cũng có thể bị tấn công ở bất kỳ đâu trên thế giới” - Muaz cho hay. Anh từ chối cho biết tên họ.

“Chúng tôi cũng có những kinh nghiệm về việc đó chứ. Nhưng có vẻ như chúng tôi không tới từ một nơi thanh bình” - anh nói thêm.

Na Uy đã đề ra các khóa học này ngay sau khi xảy ra một loạt các vụ tấn công phụ nữ ban đêm trên đường phố ở Stavanger, thành phố lớn thứ ba ở nước này, vào năm 2009. Đã có 22 người bị bắt, hai người được thả sau đó vì không tham gia. Trong số 20 người thì một nửa là gốc Bắc Phi, năm người gốc châu Á, một người gốc Ba Lan và ba người gốc dân tộc thiểu số Na Uy.

Trong một cộng đồng nông thôn ở bờ tây Na Uy, trại tỵ nạn được bao quanh bởi những cánh đồng tuyết phủ. Gần nhất là một cụm bong-ke của quân đội Đức từ thời Thế chiến thứ hai. 

Khi phóng viên của Reuters tới thăm lớp học vào ngày thứ Ba, giáo viên Linda Hagen đang cho cả lớp xem bức ảnh một cô gái Na Uy tóc nâu mặc váy ngắn và đi giày cao gót, và hỏi: “Cô ấy cho chúng ta thấy điều gì?”.

Mọi người bàn thảo rồi nêu ý kiến.

“Nó có thể là một tình huống rất thường tình” - một học viên nói. “Nó không bình thường” - người khác nói.

“Có thể cô ấy đang ở trong một quán cà phê” - người thứ ba thêm vào. Không ai nói rằng cô ấy trông sexy lắm hoặc cô ấy trông khiêu khích.

Hagen nói rằng khóa học sẽ đề cập tới những chủ đề khó xử và nhạy cảm nhất có thể.

“Đó là một chủ đề khá khó khăn. Chúng tôi chú ý tối đa sao cho khóa học đuợc hiệu quả, nhưng thực sự đó là một chủ đề rất khó nói. Chúng tôi không biết những gì họ đã trải nghiệm” - cô giáo trình bày với Reuters.

Những người tham dự khóa học không bị xem như những tội phạm tiềm năng, mà là những thành viên tương lai của xã hội Na Uy, sẽ góp phần tích cực vào việc ngăn chặn các cuộc tấn công tình dục.

Trong một cảnh có minh họa cụ thể, Hassan là một người đàn ông tốt, được quý mến và hay giúp đỡ người khác. Anh đã ở Na Uy hơn một năm. Anh đi chơi với Arne người Na Uy, anh chàng này nói rằng anh ta muốn rủ rê Stine (một cô gái Na Uy) đi uống rượu để “làm cô ấy mềm ra”.

Hassan nên làm gì? - cô giáo hỏi. Mọi người đều đồng ý rằng Hassan nên cố gắng ngăn Arne làm điều đó, hoặc bảo đảm rằng Stine về nhà được an toàn.

Khóa học cũng tiếp cận những vấn đề khá “nặng ký” đã từng được bàn luận nhiều trong thế giới Phưong Tây, và cả ở những trường đại học tại Mỹ. Trong một trường hợp khác, một video có cảnh các cô cậu đang nói chuyện trong một bữa tiệc, rồi nhảy và cười đùa.

Có hai người đi lên gác, vào phòng ngủ và ở đó cậu kia đã cưỡng bức cô gái, dù cô ấy đã nói “không”. “Các bạn nghĩ gì về cậu này? Và về cô gái?” - Hagen hỏi .

“Nếu tôi là cậu ta, tôi cũng cho rằng cô gái cũng thích. Cô ấy đi lên gác, và ngồi xuống giường” - một học viên nói.

“Tôi trách cậu ta đã dùng vũ lực. Phải có sự đồng thuận của cả hai chứ” - một người khác nói.

Còn Alhlabi thì quả quyết: “Tôi cho rằng ngay từ đầu, nó đã rõ là một sự hãm hiếp rồi đấy”. “Cô ấy rõ ràng là sợ hãi khi đi lên gác. Ở Châu Âu, ôm và hôn như thế là không bình thường” - Alhlabi nói thêm. 

Hagen nói rằng cô ít nhận được những phản ứng tiêu cực kể từ khi tham gia dạy khóa học này từ năm 2011. “Nếu như chúng ta có thể giúp tránh được những hiểu nhầm, điều đó đã là cực tốt rồi”.

Một số người trong lớp cũng nói khóa học rất có ích. “Trước đây, tôi vẫn biết rằng các cô gái ở đây tự do hơn các cô ở quê tôi. Nhưng giờ tôi hiểu rõ hơn là thế nào” - Hani Salloum, một sinh viên Syria 25 tuổi nói. Anh mới đến Na Uy được bốn tháng.

Tác giả bài viết: Vân Lê chuyển ngữ, từ Brussels (Bỉ)