Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BẠI TRẬN TẠI WORLD CUP, BỊ ĐẤU TỐ Ở QUÊ HƯƠNG

(NCTG) Đó là số phận của tuyển bóng đá CHDCND Triều Tiên mà nhiều người đã “tiên đoán” từ trước: các vị lãnh đạo nước này đã không thể dễ dàng bỏ qua việc các “chàng trai vàng” của mình chơi dở tại Nam Phi hè vừa qua.

Xử sở trại lính

Thua cả 3 trận (đặc biệt là thảm bại 0-7 trước Bồ Đào Nha) và bị loại ngay ở vòng đầu, các cầu thủ Bắc Hàn đã phải trải qua một kỳ đấu tố công khai khi hồi hương.

Ngoại trừ hai cầu thủ mang hai quốc tịch Cao Ly - Nhật là Jung Tae Se (người đã có màn nhỏ lệ ngoạn mục khi Quốc ca Bắc Hàn được cử trong trận đấu đầu tiên) và An Young Hak (đã về ngay Nhật từ Nam Phi), tất cả những người còn lại đều phải đứng nghiêm, không cựa quậy, trước một cử tọa gồm chừng 400 người tại Cung Văn hóa Nhân dân ở Bình Nhưỡng.

Bị buộc tội đã phản bội lòng tin của Lãnh tụ Kính yêu Kim Chính Nhật và “phản bội lý tưởng cộng sản” với 3 trận kém cỏi ở World Cup 2010, họ phải chịu đựng những lời mạ lỵ, chửi bới và “tổng sỉ vả” của đám đông. Riêng HLV trưởng Kim Jung Hun thi còn bị trừng phạt nặng nề hơn nữa: không chỉ bị tước Đảng tịch, ông còn bị tống đi làm thợ phụ tại một công trường xây dựng.

Tại Nam Phi, Bắc Hàn đã có trận ra quân khá tốt và chỉ chịu nhường bước trước Brazil với tỉ số 1-2, tuy nhiên, trong hai trận sau, tuyển CHDCND Triều Tiên đã thua đậm trước Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà (0-3). Theo một tờ báo Hàn Quốc, đã có lúc các cầu thủ Bắc Hàn bị đưa vào trại cải tạo sau khi thua cuộc, nên nhiều người đã âu lo cho số phận tuyển CHDCND Triều Tiên trước khi đội về nước.

Cựu HLV tuyển Bắc Triều Tiên Moon Ki-Nam, người đã rời quê hương năm 2004, cũng cho AP biết rằng nếu chiến thắng, các cầu thủ và HLV nước này sẽ được thưởng nhà cao cửa rộng, nhưng nếu thua sẽ phải tới các mỏ than để “cải tạo lao động”. Tuy nhiên, như thường lệ, giới chức thể thao Bắc Hàn đã phủ nhận các nguồn tin này.

Cổ động bóng đá cũng là thực hiện nhiệm vụ của Đảng

Cũng liên quan tới đội tuyển CHDCND Triều Tiên tại Nam Phi, báo giới để ý đến một nhóm cổ động viên chừng 100 người, cổ động rất nhiệt tình trong trận Bắc Hàn gặp Brazil. Về sau, mới hay rằng tất cả chỉ là một màn kịch, cho dù ăn vận trang phục mang màu cờ của CHDCND Triều Tiên, nhưng tất cả đều là các tình nguyện viên Trung Quốc được thuê và tổ chức cho đi cổ vũ.

Bởi lẽ, ở Bắc Hàn, việc xuất ngoại hầu như là bất khả nên chỉ một vài người may mắn có cơ hội chiêm ngưỡng đội tuyển quốc gia tại Nam Phi. Do vậy, Hội đồng Thể thao Bắc Triều Tiên đã nhờ nước bạn Trung Quốc giúp đỡ bằng cách thuê một nhóm tình nguyện viên sang dự World Cup 2010.

Thành thử, đại đa số cổ động viên Bắc Hàn kỳ thực là các “diễn viên” Trung Quốc, được hãng China Sport Management Group tổ chức cho sang Nam Phi, tận dụng vài ngàn tấm vé mà Liên đoàn Bóng đá Bắc Triều Tiên được nhận từ FIFA để ủng hộ các “đại sứ lưu động” đến từ Bình Nhưỡng trong các trận cầu.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp