Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


RA MẮT “COCKTAIL, CAFÉ, KEM & MẶT TRỜI” CỦA NHÀ VĂN HÒA BÌNH

(NCTG) Tác phẩm văn học thứ hai của nhà văn, nhà báo Hòa Bình đã được ra mắt vào hồi 10 giờ sáng hôm nay, thứ Hai 20-4 tại Hội sách Hà Nội 2015, tổ chức tại Công viên Thống Nhất, với sự hiện diện của tác giả cùng nhà văn Văn Giá và nhà phê bình văn học, dịch giả Phạm Xuân Nguyên.
Nhà phê bình, dịch giả Phạm Xuân Nguyên (bên phải, ngoài cùng) phát biểu trong buổi ra mắt sách
Ấn hành vào trung tuần tháng 3-2015, tập truyện ngắn (*) với tựa đề đặc biệt như trên đã được bày bán và “cháy hàng” tại nhiều nhà sách trên toàn quốc, theo chia sẻ của tác giả. Được biết, chính đơn vị xuất bản cũng không còn cuốn nào (và chưa kịp tái bản) nên trong chuyến ra thủ đô lần này, nhà văn Hòa Bình đã phải “thu gom” một số sách còn lại để mang ra Bắc. 

Là cuốn sách văn học thứ hai của Hòa Bình sau tiểu thuyết “Gọi con người” (NXB Hội Nhà Văn, 2009), “Cocktail, Café, Kem & Mặt trời” gồm 18 truyện ngắn - trong đó có ba truyện ngắn “Sinh ra từ cái chết”“Tranh tối tranh sáng” và “Tu chợ” đã được giới thiệu trên NCTG - được sắp xếp theo bốn mùa, như một độc giả đã phát hiện một cách lý thú trong buổi ra mắt sách. 

Đó là “Mùa xuân kép”, “Vết thương hạ”, “Nocturne thu” và “Serenade mùa đông”, và truyện ngắn cuối cùng đã được lấy tên cho cả tập. Rất thú vị vì phát hiện này, nhà văn Hòa Bình cũng tỏ ra tâm đắc trước các nhận xét, bình luận của các đồng nghiệp đi trước Văn Giá và Phạm Xuân Nguyên, theo đó tác phẩm của chị muốn hướng tới là tính thiện của con người. 

Và đây là điều, như nhấn mạnh của nhà văn Văn Giá, “rất có ích đối với bạn đọc trẻ” trong hoàn cảnh “một xã hội ngập ngụa ngôn tình”, giới trẻ cần tìm đọc “để thoát khỏi ngôn tình”. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên thì nhắc tới một ý rằng khác với tác phẩm thứ nhất thiên về kỹ thuật, tập truyện này của Hòa Bình được viết một cách tự nhiên, thanh thoát. 

Nhà văn Hòa Bình (tên thật là Nguyễn Thị Hòa Bình) sinh năm 1975 tại Đông Hưng, Thái Bình, tốt nghiệp Khóa 5 Trường Viết văn Nguyễn Du năm 1997. Chị đã làm việc trên cương vị phóng viên ở nhiều báo như “Thương Mại”, “Lao động & Xã hội”, “VTC News”, và từng là Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ báo điện tử “Vietnamnet”. 

Năm 2012, chị rời Hà Nội chuyển vào TP. HCM làm Phó giám đốc Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News. Hiện nay, Hòa Bình là phóng viên báo “Người lao động”. Ngoài hai tác phẩm riêng, chị cũng đã có mặt trong ba tập truyện ngắn in chung cùng các tác giả khác. Hòa Bình cũng là người chấp bút cuốn sách ảnh “Nick Vujicic và những ngày ở Việt Nam” (2013). 

(*) NXB Trẻ, tháng 3-2015. 

Chùm ảnh của Bích Ngọc về buổi ra mắt sách: 
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 

Tác giả bài viết: NCTG