Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VŨ NGUYỄN HÀ ANH: MỘT VẺ ĐẸP, MỘT TÍNH CÁCH

(NCTG) Trung tuần tháng 3-2006, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Vũ Nguyễn Hà Anh, một cô gái Việt Nam 24 tuổi, sinh viên năm cuối Khoa Quản trị Kinh doanh trường Reading University (Anh Quốc), đã vượt qua hàng trăm đối thủ là những người mẫu sáng giá đến từ nhiều nước châu Âu (nhiều nhất là từ Anh), để đoạt giải nhất cuộc thi tìm người mẫu tiềm năng do Công ty thời trang Glamour Fair (London và Miami) kết hợp với Công ty quản lý người mẫu A La Carte-Paris tổ chức.

Là thí sinh châu Á duy nhất và cũng mới là người mẫu không chuyên, nhưng Hà Anh đã chinh phục Ban giám khảo với các thông số rất "chuẩn" (cao 1m75; cân nặng 54kg; ba vòng đo: 85-60-93), để được ngôi vị đầu với nhận xét rất nồng hậu: "Em là người có rất nhiều tiềm năng để trở thành một người mẫu thành công, có bản lĩnh. Ở em có sự tự tin, sự mềm mỏng xã giao tuyệt vời và phong cách biểu diễn cuốn hút, quý phái một cách tự nhiên, không kiểu cách như là một tài năng thiên phú".

Chiến thắng của Hà Anh là niềm vui đối với tất cả những ai yêu cái đẹp. Đặc biệt, đây cũng là một tin mừng đối với NCTG nói riêng và cộng đồng Việt Nam tại Hung nói chung: Vũ Nguyễn Hà Anh chính là ái nữ của chị Nguyễn Võ Lệ Hà, một cựu sinh viên Việt Nam tại Hungary, một cây bút dịch thuật và sáng tác (rất gần gũi với "phái đẹp" trên mặt báo "Phụ nữ Việt Nam"), đồng thời cũng là một CTV của NCTG với hồi tưởng "Phép màu quên thời gian" thấm đẫm hoài niệm đẹp đẽ về những năm tháng học tập và sinh sống trên đất bạn Hungary!

*

Vũ Nguyễn Hà Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật hay như lời cô nói, "toàn làm văn, làm báo, phim ảnh". Ông nội cô là nhà văn nổi tiếng Vũ Tú Nam, bà nội nguyên là TBT báo "Phụ nữ Việt Nam" và mẹ của cô, như chúng ta đã biết, vừa là ký giả báo, vừa là tác giả nhiều đầu sách sáng tác và dịch. Theo Hà Anh, chính gia đình đã là cội nguồn, là cú hích đầu tiên cho những đam mê nghệ thuật của cô.

Từng là học sinh chuyên Anh trường Amsterdam - Hà Nội, với học lực giỏi, Hà Anh được học bổng dự bị đại học tại Anh. Rồi, sau 2 năm học dự bị, cô lại được học bổng tại Đại học Reading và đây là một nỗ lực đáng kể đối với sinh viên nước ngoài. Say mê âm nhạc, có chất giọng tốt, truyền cảm và trầm ấm, Hà Anh còn được học bổng một năm tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Anh Quốc (London).

Có lẽ đã mang sẵn trong mình những tố chất "thiên bẩm" để trở thành một nghệ sĩ trình diễn, kèm sự đâm mê nghệ thuật, Hà Anh đã nhiệt tình tham gia những chương trình văn nghệ, múa hát và biểu diễn thời trang học đường từ thời còn đi học. Báo chí Việt Nam nhận xét: cho dù chưa được đào tạo bởi bất cứ trường lớp chuyên nghiệp nào, nhưng Hà Anh luôn "có những bước đi trên sàn catwalk uyển chuyển, mạnh bạo, đầy tự tin, sáng tạo, đầy tự nhiên, hút hồn người xem" và qua đó, chinh phục được giới chuyên môn như Võ Việt Chung, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Việt Nam, hay nhà tạo mốt trẻ Tôn Hiếu Anh...

Chính Tôn Hiếu Anh, người đã vượt qua cái bóng quá đồ sộ của ông nội (GS Tôn Thất Tùng) và người cha (GS Tôn Thất Bách), rời "truyền thống" gia đình để đi theo con đường nghệ thuật và trở thành nhà tạo mốt có ảnh hưởng ở Việt Nam, đã có những nhận xét đầy khích lệ về Hà Anh, người bạn thân mà anh có dịp hợp tác, làm việc một thời gian ở Anh Quốc: Hà Anh có "một tâm hồn gần gũi và nhiệt huyết, một tính cách hết sức nghệ sĩ", "nhiệt thành và nghiêm túc", "tự nhiên và bột phát trên sân khấu", "sự gợi cảm hoàn toàn toát ra từ phong cách không bắt theo một khuôn mẫu nào cả", "sự tự tin và bản lĩnh sân khấu"... khiến cô, mặc dù chưa qua trường lớp, vẫn trở thành một tài năng hiếm có, ngay cả trong giới người mẫu chuyên nghiệp ở Hà Nội!

Cuối năm 2005, Hà Anh đã đạt được một thành công khích lệ khi cô lọt vào tốp 10 người đẹp nhất và đoạt giải "Người có Thể hình đẹp nhất" của cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, do báo "Phụ nữ Việt Nam" tổ chức tại TP HCM. Tuy nhiên, thành công đáng kể của Hà Anh, chính là ở cuộc thi tìm tài năng mới trong giới người mẫu, do hai công ty thời trang rất uy tín của Anh & Pháp tổ chức mới đây.

Sau khi vượt qua rất nhiều thí sinh khác ở Vòng sơ khảo để cùng 12 người mẫu lọt vào Vòng chung kết vào ngày 1-3 vừa qua, Hà Anh đã chiến thắng sau 2 phần thi: Ứng xử (trò chuyện trực tiếp, "tay đôi" với Ban giám khảo để khẳng định bản lĩnh, tính cách, niềm say mê và khả năng nghề nghiệp, sự tinh tế trong ứng xử xã hội, đời thường và công việc...) và Biểu diễn trang phục bikini trên sân khấu trước Ban giám khảo và ống kính (màn thi này, như báo chí đánh giá, đòi hỏi các thí sinh phải "thể hiện sự tự tin, chuyên nghiệp, cá tính, sự quyến rũ, gợi cảm, quí phái trong từng bước đi, trên mọi đường nét của cơ thể và trong từng ánh mắt, nét mặt...")

Trả lời phỏng vấn báo chí, Hà Anh cho biết khi Ban giám khảo tuyên bố kết quả chung cuộc, cô còn... đứng ngây ra vì không nhận ra cái tên "vừa dài, vừa khó phát âm" của mình được đọc lên bởi một vị chủ khảo người Pháp! Và, chỉ đến khi các phóng viên quốc tế lao tới chụp ảnh và các đối thủ quay lại chúc mừng, thì Hà Anh mới thực sự ý thức được rằng mình đã chiến thắng!

Đánh giá phong cách biểu diễn của Hà Anh, đại diện các công ty thời trang lớn của các cưòng quốc trong lĩnh vực này như Anh, Pháp, Mỹ cho rằng Hà Anh phù hợp với các loại "thời trang cao cấp", và rằng tìm được một người mẫu châu Á "có thân hình, chiều cao, các vòng đo lý tưởng và vẻ mặt đẹp ấn tượng" như cô là rất khó! Như Hà Anh cho biết, ngay sau cuộc thi, đã có rất nhiều công ty người mẫu muốn mời cô hợp tác, nhưng cô chưa nhận lời vì muốn tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp, sau đó mới nghĩ đến chuyện lựa chọn cho mình một đối tác thích hợp nhất!

*

Trên đây là những thông tin về Hà Anh mà chúng ta có thể tìm được qua các nguồn chính thức (báo chí, đài...), nếu chịu khó gõ cái tên "Vũ Nguyễn Hà Anh" (hoặc không dấu, "Vu Nguyen Ha Anh") trên google. Bản thân những thông tin khô khan này, không đủ để nói lên một cách toàn diện về con người Hà Anh, một cô gái tự tin, đa tài, nhiệt tình và say mê với công việc, bạn bè, nhưng cũng phải trải qua không ít gian nan để đến với thành công đầu vừa qua.

Sau khi mở cửa, xã hội Việt Nam dù có nhiều đổi mới, nhưng vẫn còn không ít định kiến và chưa có được cái nhìn công bằng cần thiết với các ngành nghệ thuật trình diễn, trong đó có biểu diễn thời trang. Nghề người mẫu, cho dù đến nay đã được chấp nhận như một loại hình nghệ thuật, song vẫn còn tiếp tục chịu cái nhìn khe khắt và ít cảm thông của một phận đông đảo trong xã hội.

Các bậc cha mẹ, khi chọn ngành nghề thay cho con cái, không mấy ai muốn con theo nghiệp thời trang, mà đa phần chỉ hướng vào những nghề được coi là "cơ bản". Thậm chí, chỉ cần giở bất kỳ một tờ báo an ninh, hay bất cứ một chuyên mục "Hình sự" nào đó của các tờ báo trực tuyến (online), chúng ta có thể thấy đầy rẫy những tin tức rất lá cải, nhiều khi thất thiệt, liên quan đến giới người mẫu Việt Nam.

Đối với một người mẫu trẻ, tài năng và chuẩn bị bước vào con đường chuyên nghiệp ở một tầm vóc cao như Hà Anh, cô có gặp phải những trở ngại ấy không, và đã vượt qua chúng như thế nào? Đó là điều mà người viết bài này thực sự quan tâm và muốn tìm hiểu.

Tìm đọc những bài viết của Hà Anh và liên quan đến Hà Anh, bàng bạc trên diễn đàn của du học sinh Việt Nam tại Anh, của Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam (HAO) và nhiều nơi khác, chúng ta có thể thấy rõ ràng hơn cá tính, cũng như "nét lặng" trong con người cô người mẫu tài năng này.

Trước hết, chắc chắn Hà Anh là con người của công chúng, của các hoạt động xã hội, của nghệ thuật trình diễn. Tất cả những hoạt động đáng kể của giới học sinh, sinh viên, đều có sự tham gia, dàn dựng của cô. Qua Anh du học năm 2000, ngay từ đầu, Hà Anh tham gia các chương trình do ĐSQ tổ chức và từ năm 2003 trở đi, cô đã là thành viên tổ chức, có khi là chủ chốt, của những hoạt động lớn như Tết 2003, Ấn Tượng SVUK 2003, Điểm Hẹn 2004, Chào Xuân 2005 và Glamour 2006.

Cô là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh, là mod (người điều hành) các chuyên mục Âm nhạc và Thời trang & Làm đẹp trên forum của Hội. Ở Anh, cô còn gửi ảnh và tham gia cuộc thi Miss HAO 2005, do Hiệp hội Học sinh Hà Nội - Amsterdam tổ chức). Những đóng góp của Hà Anh trong việc tổ chức các chương trình ca nhạc, hoạt động sinh viên với mục đích quyên góp từ thiện, như vậy, là rất lớn.

Với những hoạt động như trên, sống chan hòa và nhiệt tình với mọi người, dễ hiểu là Hà Anh đã có rất nhiều bạn bè, thậm chí nhiều "fan" (người hâm mộ). Tuy nhiên, cô cũng nhận được không ít những lời bình phẩm ác ý, những nhận xét không công bằng; cá nhân cô không ít lần đã là đề tài của những cuộc tranh luận gay gắt trên Liên mạng.

Lý do rõ ràng nhất, có thể nhận ra là, dường như cái nhìn "truyền thống" của người Việt vẫn còn quá hẹp hòi trước sự tự tin, cởi mở, thái độ dám sống chân thật với bản thân, dám nói những gì mình nghĩ, dám bảo vệ những chính kiến của mình, sẵn sàng đối thoại và trả lời tất cả những câu hỏi được đặt ra với mình (kể cả, nhiều khi, những câu hỏi ấy thật xúc phạm và chứng tỏ tầm nhìn hạn hẹp của người đặt ra!) - nhất là, nếu những tính cách mạnh mẽ ấy lại đến từ một cô gái trẻ, xinh đẹp (không nhất thiết theo cái nhìn "cổ điển" của Việt Nam), quả cảm với những gì cô làm và tin tưởng.

Và Hà Anh là một con người như vậy! Tâm niệm "nói những gì mình nghĩ, làm những điều mình muốn làm, miễn là không ảnh hưởng đến ai và sống trong lòng không có gì phải hổ thẹn, thì chả phải sợ ai nói cả và "dư luận" cũng là thứ chả cần quá phải quan tâm", cô đã sống và hoạt động xã hội, nghệ thuật với tâm huyết và niềm say mê của mình.

Phải chăng, dám sống thẳng thắn, hết mình, có cá tính, tôn trọng cái "tôi" của mình và của người khác, là một điểm son và cũng là chìa khóa để giới trẻ hiện nay - mà Vũ Nguyễn Hà Anh là một - có thể hòa đồng với thế giới và đạt được thành công ngang tầm quốc tế?

Chiến thắng của Hà Anh trong cuộc thi vừa rồi, dù rất đáng kể, vẫn chỉ là bước đầu. Nhưng Hà Anh có đầy đủ những tố chất và tính cách để khẳng định mình và đi xa hơn nữa. Chúng ta hãy chúc mừng và cổ vũ cho cô trong những bước tiến tương lai!

(*) Bài viết đã được trích đăng trên chuyên san "Người Viễn Xứ" của mạng tin "VietNamNet".

Trần Lê

NGÀY XỬA NGÀY XƯA...
(Một bài viết ngắn của Hà Anh)

Cô bé ấy lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của ông nội kể, những câu ru à ơi của bà, những chiếc váy xinh xinh mẹ may cho, những tấm ảnh rất điệu đà do ba chụp.

Hàng ngày mỗi lần đi mẫu giáo về, cô bé đều để dành phần quà chiều mang về cho ba mẹ. Khi thì nửa quá chuối, khi thì cái kẹo lạc. Rồi chiều nào cũng thế, cô bé cùng các bạn đi bắt châu chấu, bắt chuồn chuồn về chơi và hái về những bó hoa thật to, thật đẹp để tặng mẹ. Mỗi lần bắt được con gì, cô bé đều giữ lại để chơi rồi thả cho nó "về với mẹ" như ông dặn. Chẳng bao giờ cô bé nghịch ác bứt cánh vặt chân chúng nó.

Đêm Noel là đêm đặc biệt nhất trong năm của cô bé. Dù hồi đó nhà còn nhiều khó khăn nhưng bao giờ ba mẹ cũng trang trí một cây thông rất đẹp cho cô bé. Họ treo các quả bóng màu, đèn nhấp nháy và dây kim tuyến. Năm nào cũng vậy, cư đêm Giáng sinh, cô bé sẽ lại viết một bức thư cho ông già Noel, cám ơn ông về món quà năm trước sau đó nhét vào chiếc giày đặt ngay ngắn dưới gốc cây.

Sáng 25 cô bé sẽ thức dậy sớm nhất chạy ra kiểm tra giày xem năm nay được ông cho cái gì. Dưới ánh đèn lung linh, chiếc giày chứa đầy kẹo và quà nhìn cứ như một giấc mơ.

"Look at me, you may think you see who I really am. But you'll never know me..."

Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời, đều ngọt ngào và tuổi thơ cứ thế trôi đi. Cô bé lớn lên hàng ngày với những va chạm trong trường học, với những vấp váp trong cuộc sống. Cô bé gặp được những người bạn thực sự hiểu và yêu thương mình; cũng gặp phải những người bạn làm cô bé phải buồn.

Nhiều lần lúc học cấp hai cô bé về nhà òa khóc cùng ba mẹ, không hiểu nổi vì sao các bạn lại nói không thật về con, lại nhận được những lá thư nặc danh với những lời lẽ xúc phạm.

Cô bé đã làm điều gì không đúng hay đã đối xử không tốt với ai? Hay tất cả chỉ vì cô bé quá hồn nhiên và luôn tin vào điều kỳ diệu, vào thế giới cổ tích để rồi bị thất vọng khi cuộc sống thực không phải như vậy?

Cho đến bây giờ ở lứa tuổi của một cô gái trưởng thành, cô bé ngày xưa ấy vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó. Nhưng sau mỗi lần như vậy, cô bé lại trở nên vững vàng và quyết tâm hơn. Cố bé quyết tâm sống thật với con người mình, dù có được yêu quý hay bị ghét bỏ.

Trải qua những mất mát trong cuộc sống gia đình với gánh nặng cuộc sống tự lập luôn đè nặng trên đôi vai, dù bạn bè đến rồi đi, cô bé vẫn không cho phép mình ngừng tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Dù hôm nay, ngày mai, những dòng viết chân thật ứa nước mắt này có bị mang ra làm trò đùa vui giễu cợt ở một chỗ nào đó, cô bé cũng sẽ không cho phép bản thân mình buồn bã hay thất vọng. Vì cô bé biết rằng khi mình sống với một trái tim trong trẻo, không lời nói hay hành động nào có thể làm vẩn đục được nó.

"What people say about you does not have anything to do with who you really are".

Đến bây giờ cô bé vẫn thầm cảm ơn ông bà và ba mẹ đã cho cô bé niềm tin vào sự tốt đẹp với những điều kỳ diệu để giúp cô bé vượt qua những khó khăn trong cuộc sống riêng bé nhỏ của mình.