Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHIM CÂM ARGENTINA ĐĂNG QUANG TẠI LHP QUỐC TẾ TITANIC LẦN THỨ 14

(NCTG) Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Titanic lần thứ 14 đã bế mạc vào tối 22-4 tại Budapest, với phần thắng thuộc về bộ phim câm "La Antena" (The Aerial) của Argentina, một bộ phim dự thi trong mảng phim "Vòng quanh thế giới". ("Sống trong sợ hãi" của Việt Nam - đạo diện Bùi Thạc Chuyên - cũng được mời tham gia LHP trong mảng đề tài này).

Theo thông tin "nóng" nhận được từ ban tổ chức LHP, các giải thưởng của ngày hội điện ảnh Hungary lần này, như sau:

- Trên cơ sở bình chọn của khán giả, bộ phim "Mickybo anh Me" của Ireland (2004, đạo diễn Terry Loane - ở loạt phim "Những ngày giận giữ" về giới trẻ) đoạt giải Phim được ưa thích nhất (với số điểm trung bình 4,68).

- Giải thưởng chính của Ban giám khảo Sinh viên Quốc gia thuộc về bộ phim Nam Hàn "Gwoemul" (The Host, đạo diễn Bong Joon-ho, 2006), về quái vật biển đe dọa các thành phố lớn. Tham dự LHP trong loạt "Bán đảo cao Ly", bộ phim là một lời cảnh tỉnh về thảm họa có thể xảy ra do ô nhiễm môi sinh, khí quyển mà các quốc gia côn nghiệp phát triển phải chịu trách nhiệm; đồng thời, "Gwoemul" cũn được đánh giá cao vì đã "mở rộng thể loại phim" mà nó đại diện.

- Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo Sinh viên Quốc gia cũng về tay một bộ phim Nam Hàn: "A Bittersweet Life" (Dalkomhan insaeng, đạo diễn Kim Ji-woon, 2006). Là một phim hành động, phim nổi bật với diễn xuất của nam diễn viên chính, mang bóng dáng Alain Delon thời trẻ, và được đánh giá là "đã hòa quyện nét thơ với tính chất của thể loại phim".

- Giải thưởng lớn của LHP - "Đập chắn nước" -, trị giá 10.000 EURO, không thật bất ngờ, đã thuộc về đạo diễn Esteban Sapir (Argentina) với bộ phim câm đen trắng "La Antena" (The Aerial, 2005), với "sự tái hiện thể loại phim câm kinh điển, sự sử dụng tuyệt vời những phương tiện làm phim", và "với thông điệp gửi gắm khán giả đương đại".

NCTG sẽ có bài viết riêng về bộ phim quan trọng này!

Tác giả bài viết: H.Linh