Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PETŐFI QUẢ THỰC KHÔNG HY SINH NƠI TRẬN TIỀN?

(NCTG) Bộ hài cốt tìm được tại Siberia cách đây một phần tư thế kỷ chắc chắn là của Petőfi Sándor, theo một tuyên bố được đưa ra vào ngày 13-3, đúng vào thời điểm mà 167 năm trước, thi hào dân tộc Hungary sáng tác bài thơ “Bài ca Dân tộc” (Nemzeti Dal), hồi còi hiệu triệu người dân đứng lên làm cuộc cách mạng 1848.

Hộp sọ được cho là của Petőfi Sándor từ 25 năm nay, giờ được xác nhận với xác suất 99,9%  - Ảnh: Borzák Tibor

Được biết, xét nghiệm di truyền DNS xác nhận điều này (99,9%) được thực hiện tại Viện Pháp y trực (Thượng Hải, thuộc Bộ Tư pháp Trung Quốc). Theo ông Morvai Ferenc, người đứng đầu Ủy ban Petőfi - một nhóm nghiên cứu được thành lập để tìm kiếm dấu tích Petőfi - trong những vụ kiện cáo về con cái, chỉ cần xác suất 80% là đủ để xác nhận cha, mẹ!

Như đã biết, trong chuyến thám hiểm Siberia mùa hè 1989 do chính ông Morvai Ferenc bỏ chi phí, Ủy ban Petőfi gồm nhiều nhà khoa học Hungary - Mỹ đã tìm thấy một bộ hài cốt tại vùng Barguzin, gần hồ Baikal, mà rất nhiều dấu hiệu (trong đó có những bằng cứ khoa học) cho thấy là của Petőfi Sándor.

Một khẳng định năm 2001 cho hay: theo những đạo luật hiện hành, chỉ cần 3 điểm trùng hợp về nhân dạng là đủ để nhận dạng một người đã khuất. Trong trường hợp bộ hài cốt tìm được ở vùng Barguzin xa xôi, có tới hơn 50 đặc điểm nhân dạng trùng hợp với những nét đặc thù của nhà thơ quá cố Petőfi!

- Sau trận chiến ở vùng Segesvár, Petőfi bị đưa đến làng Barguzin và ông còn sống đến năm 1856 tại đó. Khả năng là ông qua đời do bị nhiễm trùng máu bởi một chiếc răng hỏng - ông Morvai Ferenc cho hay. Cuộc xét nghiệm hiện tại được tiến hành trên cơ sở so sánh mẫu DNS của bộ hài cốt với những hậu duệ xa của nhà thơ.
 

Bộ hài cốt tìm thấy ở làng Barguzin

Trong những ghi chép vào thế kỷ 19 tại Barguzin và khu vực lân cận, nhiều chỗ có nhắc tới một người “lạ” bí hiểm tên là Petrovics nói tiếng Nga với khẩu ngữ, làm nghề dạy học trong làng và cũng có làm thơ. Nhiều thông tin để lại cho thấy đó chính là Petőfi Sándor, bị đày ải sang Nga để cách ly với thế giới bên ngoài, theo nhóm của ông Morvai.

- Tại Barguzin, Petőfi luôn bị mật vụ Nga hoàng theo dõi, và không thể đi khỏi làng nếu không có phép. Petőfi muốn trở về Hungary, nhưng cho dù không bị quản thúc đi nữa thi việc đi bộ bảy ngàn cây số để hồi hương cũng là điều bất khả. Nên ông đành chịu phận nô lệ - Morvai Ferenc và sử gia Csank Csaba cho hay.

Cho dù được dân địa phương tôn trọng, nhưng nhà thơ vẫn không hạnh phúc trong bảy năm cuối đời ở nơi lưu đày. Những bài thơ được cho là của ông trong thời kỳ này đã phản ánh điều này.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp