Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NAM DANH CA LUCIANO PAVAROTTI VỀ CÕI VĨNH HẰNG

(NCTG) Luciano Pavarotti, một trong những giọng nam cao xuất chúng nhất của thế kỷ XX, đã qua đời vào rạng sáng thứ Năm 6-9-2007 vì ung thư tuyến tụy, thọ 71 tuổi. Bị bệnh tật hành hạ và phải trải qua một phẫu thuật lớn vào năm ngoái, Pavarotti đành bỏ dở chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mà ông coi là món quà âm nhạc giã từ của ông cho người yêu nhạc; lẽ ra, ông đã có dịp trở lại Budapest sau nhiều năm...

Luciano Pavarotti (1935-2007) - Ảnh tư liệu của Aly Song (Reuters)

"Khi Pavarotti chào đời, Thượng đế đã hôn thanh quản ông" - tờ "Thời báo New York" (The New York Times) đã viết như thế về nam danh ca người Ý này. Chẳg những là "ông hoàng của âm vực cao", Luciano Pavarotti còn là một nghệ sĩ "thứ thiệt" với sức truyền cảm khổng lồ, lối trình diễn lôi cuốn có một không hai, đồng thời, là con người yêu cuộc sống ở mức độ cao nhất. Với ông, nhạc cổ điển không còn đơn thuần là loại nhạc "cao cấp", "hàn lâm", chỉ dành cho một đối tượng khán thính giả hạn hẹp mang màu sắc "quý tộc" giữa bốn bức tường. Thường xuyên có những buổi hòa nhạc cá nhân thu hút hàng vạn người xem tại các cung thể thao, các sân vận động lớn, hát quên mình hệt như những nghệ sĩ của thể loại Rock, Jazz, Pavarotti đã không ngại ngần đưa những giai điệu cổ điển đến với đại chúng, ở một tầm vóc và chất lượng không hề suy suyển.

Trong thời gian 1992-2003, trong chuỗi concert từ thiện mang tên Pavarotti và những người bạn (Pavarotti and Friends), người danh ca có tầm vóc khổng lồ này (và ở đây, từ "khổng lồ" có thể hiểu theo cả nghĩa đen: vào thời "hoàng kim" của mình, Pavarotti nặng tới 180 kg!) đã không ngần ngại khi hát cùng một sân khấu với những tên tuổi của các dòng nhạc Pop, Rock như Bono, Brian May, Elton John, Joe Cocker, James Brown, hay cả với "Spice Girls". Bị chê là "bỏ hàn lâm để đại chúng hóa", Pavarotti đã khẳng định dứt khoát quan điểm của mình: "Có người cho rằng từ "nhạc Pop" là sự xúc phạm, vì nó có nghĩa là không đáng kể. Tôi không chấp nhận điều đó! Cũng như, tôi không chấp nhận rằng từ "nhạc cổ điển" đồng nghĩa với sự nhàm chán. Chỉ có nhạc hay, và nhạc dở. Mặc dầu đối với tôi hay với bất cứ ai khác, hát một thể loại nhạc mới đều khó cả, nhưng tôi rất thích hướng tới một thế giới mới". Pavarotti còn tự hào vì cùng các bạn hữu, ông đã đưa Opera đến với 1,5 tỉ khán thính giả trên toàn thế giới.

Thứ Bảy này, thế giới sẽ từ giã Luciano Pavarotti vào cõi vĩnh hằng, chắc hẳn với giai điệu kinh điển của "Ave Maria" (Schubert) mà ông đã trình diễn không biết bao lần trong đời...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh, theo báo chí Hungary