Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“IMAGINE ALL THE PEOPLE - LIVING LIFE IN PEACE...”

(NCTG) “Bạn có thể nói tôi là kẻ mộng mơ - Nhưng tôi không phải là người duy nhất - Hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ hòa cùng với chúng tôi - Và thế giới sẽ là một” (John Lennon)
John Lennon và vợ, Yoko One trong ca khúc huyền thoại “Imagine” (Hãy tưởng tượng) - Ảnh chụp màn hình
Trong số những bản cover của ca khúc huyền thoại “Imagine” - thường được xem là bản “Quốc ca hòa bình” của John Lennon - mình thích nhất bản sau đây của Elton John, trình diễn trong khuôn khổ concert “Live in New York at Central Park” ngày 13/9/1980. Elton John hồi đó trông khác hẳn những năm tháng về sau, và ông đã phô diễn phong cách rất quyến rũ và thuyết phục đã trở thành thương hiệu của ông bên cây đàn dương cầm.

Nếu có thể tin được những chia sẻ của John Lennon - và tại sao lại không tin? - thì Yoko One là người đã “” cho ông một phần đáng kể ý tưởng, nội dung và ca từ của bài hát này, và đó là lý do để bà được thừa nhận là đồng tác giả của “Imagine” vào năm 2017. Được bình chọn là một trong những ca khúc có ảnh hưởng lớn nhất, nhân văn nhất của âm nhạc hiện đại, tác phẩm cũng được không biết bao nhiêu ca sĩ đưa vào chương trình.

Cần nói rằng bởi “Imagine” là một bài ca quá hay, mang tính biểu tượng quá vĩ đại về hòa bình và tình yêu thương vô biên giới trên tinh thần “tứ hải giai huynh đệ”, nên hầu như ai hát nó cũng hay, và có lẽ không phải ngẫu nhiên mà John Legend khi qua Hà Nội cũng đã diễn bài ca đầy tính mộng tưởng và do đó, có phần ngây thơ và rất không “hiện thực” này: “Hãy tưởng tượng tất cả mọi người - Sống trong hòa bình... Sẻ chia toàn thế giới...”.

Một bản cover rất cảm động vào năm 2004, là khi 40 thiếu nữ Israel cùng 40 thiếu nữ Palestine đã đồng ca bài này nhân thượng thọ 80 tuổi Tổng thống Shimon Peres, với sự “phụ diễn” của Tổng thống Bill Clinton. Mình cũng rất mê Lady Gaga với phần trình diễn xuất thần và “có lửa - mà vẫn không kém phần kiều diễm và sâu lắng - tại SVĐ Baku (Azerbaijan) năm 2015, trong Lễ khai mạc Trọng thể European Games (Âu Vận Hội).
 
ukr1

Mấy ngày gần đây, truyền thông nhắc nhiều đến việc Julian Lennon - trưởng nam của John Lennon với người vợ trước - đã “vượt qua lời nguyền” là không bao giờ ca bài hát nổi tiếng nhất của cha, họa chăng là vào ngày tận thế, để có một bản cover tại sự kiện “StandUpForUkraine” gây quỹ ủng hộ người tỵ nạn Ukraine tổ chức tại Warsaw hôm 9/4 vừa rồi, cùng lời kêu gọi cả thế giới “hãy vận động và quyên góp từ trái tim” cho Ukraine.

Làm điều này, có lẽ Julian Lennon đã thực sự hòa giải được với người cha mà trong nhiều thập niên sau khi qua đời, anh vẫn không làm sao tha thứ được rằng ông đã rời bỏ mẹ con ra đi khi anh mới 5 tuổi, và trong nhiều năm đầu hai cha con không hề có quan hệ gì với nhau. Thời tuổi trẻ, Julian Lennon cho rằng cha anh là kẻ giả dối khi ông ngợi ca hòa bình và tình thương yêu, nhưng lại không thể hiện tình cảm này với mẹ con.

Trở lại Elton John, ông từng  kể lại rằng sau buổi diễn, ông có tham dự một cuộc vui và ngẫu nhiên, John Lennon và vợ, bà Yoko Ono cũng có mặt tại đó. Điều trớ trêu của định mệnh là đây là lần cuối cùng, hai ngôi sao rực rỡ của nền nhạc đại chúng thế giới gặp nhau, vì chưa đầy 3 tháng sau, cựu thành viên “The Beatles” đã đột ngột ra đi bởi những viên đạn định mệnh của một kẻ tâm thần, khi ông mới ở tuổi 40 tràn đầy dự định cho tương lai.

Như thế, phải chăng những mơ mộng của John Lennon là điều không thể có trên cõi đời này, nhất là trong những ngày tháng hiện tại, khi mảnh đất Ukraine oằn mình trong cuộc chiến xâm lược của Nga, đến mức con trai ông, Julian, phải thốt lên, đó là “một thảm kịch không thể tưởng tượng được”, và chia sẻ rằng “với tư cách một con người và một nghệ sĩ, tôi cảm thấy buộc phải phản ứng theo cách có ý nghĩa nhất mà tôi có thể làm”?

Cá nhân mình, thích những cảm xúc “viễn mơ” (từ của Phạm Duy) ấy, khi nghe khổ cuối của “Imagine” bên cạnh vô vàn bản tin về chiến sự chưa thấy lối ra ở Ukraine: “Bạn có thể nói tôi là kẻ mộng mơ - Nhưng tôi không phải là người duy nhất - Hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ hòa cùng với chúng tôi - Và thế giới sẽ là một” (You may say I'm a dreamer - But I'm not the only one - I hope someday you'll join us - And the world will live as one).

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh