Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Họa sĩ Lê Thương: NGƯỜI ÐƯA MỘT MẢNH NƯỚC HUNG TỚI VIỆT NAM

(NCTG) Trong khuôn khổ một chuyến hồi hương nhằm xúc tiến và trao đổi quan hệ văn hóa và hợp tác Hung - Việt, họa sĩ Lê Thương - hiện định cư tại Fót, một thành phố nhỏ gần thủ đô Budapest, Hungary - đã có một cuộc triển lãm tranh về đất nước và con người của xứ sở này.

Giấy mời dự triển lãm

Ðồng thời, người bạn đời của ông, bà Elek Erzsébet - Chủ tịch, sáng lập viên Quỹ Lisai Elek János, hoạt động từ năm 1993 với mục đích chính là gìn giữ, bảo tồn văn hóa dân gian Hungary và các dân tộc vùng Lòng chảo Kárpát (Carpathian) - cũng đã kết hợp giới thiệu một số nét đặc sắc của nền văn hóa truyền thống Hungary thông qua một số hiện vật trong bộ sưu tập của bà và gia đình.

Khai mạc vào chiều 16-2 và kéo tài tới hết ngày 18-2-2012 tại Nhà Triển lãm Nghệ thuật, Ðại học Mỹ thuật TP HCM, sự kiện văn hóa đặc sắc này được tổ chức và bảo trợ bởi các đơn vị: Ðại học Mỹ thuật TP HCM, ÐSQ Cộng hòa Hungary tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Hungary tại TP HCM và Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary (chi hội TP HCM). Báo NCTG cũng là một trong những đối tác truyền thông của cuộc triển lãm.

Họa sĩ Lê Thương theo học Ðại học Mỹ thuật Hà Nội thời kỳ 1981-1982, sau đó chuyển trường Ðại học Mỹ thuật TP HCM và tốt nghiệp thủ khoa năm 1986. Sau một thời gian phụ trách triển lãm tại Hội Mỹ thuật TP HCM, năm 1989, ông sang Hungary làm việc tại một công ty sản xuất phim hoạt hình Mỹ - Hungary. Hơn hai chục năm bươn chải để kiếm sống và ấp ủ những ước mơ nghệ thuật, ông đã có nhiều triển lãm cá nhân tại Hungary.


Họa sĩ Lê Thương tại lễ khai mạc triển lãm

Ðặc biệt, nỗ lực thúc đẩy các mối quan hệ văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Hung - Việt của họa sĩ Lê Thương, mặc dù hiện tại mới tạm dừng ở mức một cố gắng cá nhân, chưa được sự hỗ trợ của hai nhà nước, nhưng đã đem lại kết quả tốt đẹp. Mùa xuân năm 2008, trên cương vị Phó Chủ tịch phụ trách nghệ thuật của Hiệp hội sáng tác vùng Lòng chảo Kárpát, Lê Thương và người bạn đời của mình đã có một triển lãm chung về tranh phong cảnh và truyền thống văn hóa dân gian Hungary.

Sự kiện này đã đạt được thành công lớn: đại diện ngoại giao, báo giới, truyền hình và Tổng thống Hungary Sólyom László - khi đó đang công du Việt Nam - cũng đã tới thăm triển lãm. Các tác phẩm được sáng tác bằng nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, vải bố, than, giấy, gỗ ép, bút chì, tempera... của Lê Thương cũng đã chinh phục được giới thưởng ngoạn và phê bình hội họa trong nước, trong kỳ triển lãm này, và trước đó, trong triển lãm cá nhân tại “Mai Galery” tháng 4-2004.

Coi Hungary là quê hương thứ hai với sự đồng điệu và hội nhập đáng kinh ngạc với nền văn hóa nước này, những họa phẩm về Hungary của Lê Thương đã khiến các bậc thày và các nhà phê bình hội họa phải kinh ngạc. Trong dịp mới đây, với một bộ sưu tập gồm chừng 40 bức tranh phong cảnh và 13 bức chân dung - tất cả đều hướng tới đề tài Hungary - là một nét son nhỏ trong sự nghiệp sáng tác phong phú, đa dạng và đồ sộ của ông.


Bà Elek Erzsébet, bạn đời của họa sĩ Lê Thương, một người tâm huyết với hoạt động bảo tồn văn hóa dân gian Hungary

Họa sĩ Lê Thương là CTV của báo NCTG từ năm 2001, khi tờ báo mới ra đời, và là tác giả của vài trăm hình minh họa, cũng như, là người - trong một thời gian dài - đã thầm lặng và nhiệt tình đem lại diện mạo cho những trang báo cộng đồng. Có may mắn được làm việc cùng ông trong một thời gian dài, chứng kiến quá trình sáng tạo đầy gian nan, với những cảm xúc nghệ thuật sâu sắc và kỳ diệu, NCTG xin chúc mừng họa sĩ Lê Thương vì những nỗ lực mang một mảnh nước Hung tới với người yêu hội họa và văn hóa tại Việt Nam.

Chùm ảnh của Cẩm Lệ và Vương Minh Thu (từ TP HCM) về kỳ triển lãm của họa sĩ Lê Thương và bà Elek Erzsébet:


Ðại sứ Hungary tại Việt Nam Vizi László từ Hà Nội vào TP HCM tham dự và cắt băng khai mạc triển lãm


Cử tọa tại lễ khai mạc


Chụp ảnh kỷ niệm với các bạn hữu






















Tác giả bài viết: NCTG