Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Giới thiệu sách: “TUẦN ĐÊM”, THÊM MỘT CÁCH LÝ GIẢI THẾ GIỚI…

Ít ai biết được rằng ở Matxcơva, trong vẻ huy hoàng lộng lẫy của thành phố này, kể cả vào ban đêm, lại có biết bao chuyện kỳ lạ xảy ra, phía trên mặt đất và sau một tầng thế giới khác nữa thường được bóng u minh bao phủ.

Nhà văn Sergey Lukyanenko

Những tiếng gọi bí ẩn mê hoặc con người, những lời nguyền rủa ghê gớm con người gửi đến cho nhau biến thành những chiếc phễu đen lơ lửng trên đầu mà mắt thường không nhìn thấy, những trận chiến nảy lửa, thất bại và chiến thắng, những chuyện tình rắc rối đam mê…

Bạn sẽ lạc vào thế giới của những-người-khác: những phù thủy, người sói, ma-cà-rồng. Ở đó có những chuyến đi săn ban đêm với những luật lệ khắt khe được những nhân viên của Ánh sáng và Bóng tối đặt ra và cùng nhau kiểm soát. Một cơ cấu hành chính hoàn chỉnh: Tuần đêm, Tuần ngày và tòa án, những hiệp ước và những phiên tòa khắc nghiệt, công minh. Ở đó có máu, nước mắt, niềm vui hoang dại và cả tình yêu!

Những con người mệt mỏi mang trên đầu quầng sáng héo úa như nắng quái về chiều. Sự tàn ác của ai đó đang cháy lên một vệt màu đỏ rực; có một cặp rõ ràng là đang vội vã muốn lên giường với nhau thì lại bừng lên màu da cam sặc sỡ; quầng sáng trên đầu mấy người say kéo dài ra những dải màu nâu xám nhòe nhoẹt; quầng sáng óng ánh trung dung của con người bé nhỏ đang phân vân lựa chọn số phận của mình…

Những cơn khát chỉ có máu mới làm dịu lại. Những trận chiến nảy lửa, thất bại và chiến thắng đôi khi đều mang lại cảm giác rời rã như nhau.

Nhưng sau tất cả mọi chuyện, không buồn, không dằn vặt, không đau… Chỉ tình yêu còn lại.

Bìa cuốn sách “Tuần đêm”

“Tuần đêm” là tiểu thuyết giả tưởng nhưng không phải là truyện kinh dị. Sergey Lukyanenko (*) chỉ đưa người đọc vào một loạt những cuộc phiêu lưu trong không gian lạ, để họ nhìn thấy chính mình trong cái gọi là cuộc chiến giữa Thiện và Ác, cảm nhận nỗi hoang mang khi đứng giữa lằn ranh mong manh của Ánh sáng và Bóng tối.

Tuy vậy, thấm thía triết lý của cuốn sách thì cũng đủ thấy lạnh người: cái Thiện, cái Ác thậm chí đã nương vào nhau mà song song tồn tại, cái Thiện có thể thắng nhưng không thể triệt tiêu cái Ác, những con người của cái Thiện đôi khi cũng cần đến những thủ đoạn không được trong sạch lắm để giành phần thắng – để làm việc thiện, đôi lúc cũng phạm tội ác!

Hóa ra, “Tuần đêm” chỉ là một cách lý giải thế giới thông qua những giả thuyết độc đáo của một nhà văn viết truyện giả tưởng.

Series truyện về “Tuần đêm” và “Tuần ngày” của Sergey Lukyanenko nhanh chóng trở thành best-seller ở nước Nga những năm gần đây. Không những thế, Lukyanenko được công nhận là nhà văn có tác phẩm được điện ảnh hóa nhiều và nhanh nhất từ trước đến nay.

Những bộ phim dài tập, những phiên bản trò chơi game online mang tên Tuần đêm liên tục ra đời để đáp ứng mong muốn của bạn đọc nhiều lứa tuổi được khám phá thế giới U minh của những-người-khác mà Lukyanenko đã vẽ nên bằng trí tưởng tượng tuyệt vời của mình.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc tiểu thuyết giả tưởng “Tuần đêm” của tác giả Sergey Lukyanenko (Liên bang Nga), NXB Trẻ, 2010.

(*) Sergey Lukyanenko, sinh năm 1968, là một trong những cây bút ăn khách hàng đầu của nền văn học đương đại Nga thế kỷ XX-XXI, tác giả của một loạt tiểu thuyết, truyện vừa và kịch bản điện ảnh thể loại khoa học viễn tưởng.

Là bác sĩ tâm thần, những tiểu thuyết giả tưởng của ông đặc biệt có tác động mạnh đến cảm nhận tâm lý của người đọc. Ông là hot blogger với trang blog nổi tiếng “doctor-livsy”, nhưng trang blog này đã phải đóng cửa sau một entry “nhạy cảm” về nước Mỹ và những vấn đề xung quanh chuyện người nước ngoài nhận con nuôi người Nga.

Tác giả bài viết: Thụy Anh giới thiệu và chuyển ngữ