Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VỀ PUSKÁS FERENC

(NCTG) Từ ngày 1-12-1949, Puskás Ferenc là quân nhân chuyên nghiệp và đến tháng 9-1992, ông được phong hàm thiếu tá. Năm 1995, Puskás được phong hàm đại tá và trở thành vị đại tá chơi bóng hay nhất thế giới!
Tang lễ Puskás Ferenc tại sân vận động mang tên ông - Ảnh: Németh F., Czagány B., Meggyesi B., Mirkó I. ("Thể thao Dân tộc")

* Ngày 8-8-2006, ủy ban chuyên trách về đặt tên cho các tiểu hành tinh của Liên hiệp Thiên văn Quốc tế (IAU) đã tuyên bố rằng từ hôm đó, tiểu hành tinh số 82656 sẽ mang tên Puskás Ferenc. Tiểu hành tinh này đã được các sinh viên trường Tổng hợp Szeged và Budapest phát hiện, có đường kính 4-5, quay quanh Mặt trời trong vòng 5,43 năm và khoảng cách trung bình với Mặt trời là 462 triệu km. 

* Quốc hội Hung đã dừng cuộc thảo luận về ngân sách 2007 khi phó chủ tịch Quốc hội Áder János báo tin Puskás Ferenc qua đời. Quốc hội Hung đã có một phút mặc niệm nhà thể thao vĩ đại nhất của đất nước.

 

* Tang lễ của Puskás Ferenc sẽ được cử hành vào ngày 9-12-2006 và chính phủ Hung đã tuyên bố ngày hôm ấy là quốc tang. Phát ngôn viên chính phủ Danks Emese nhấn mạnh: ngay trong đời, Puskás Ferenc đã trở thành huyền thoại và ở rất nhiều nơi trên thế giới, người ta đã đồng nhất Phuskás với người Hung - ông là danh thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của Hung, và là người Hung được biết đến nhiều nhất. Puskás Ferenc sẽ yên nghỉ tại Thánh đường mang tên Szent István ở Budapest.

* Giai thoại về Puskás:

- Theo các chứng từ giấy tờ, Puskás Ferenc sinh ngày 1-4, nhưng để tránh những đùa cợt trong ngày Cá tháng Tư, ông thường kỷ niệm sinh nhật vào ngày 2-4.

- Thời nhỏ, Puskás đã nổi tiếng trong giới "cầu thủ chân đất", nhưng do nghèo khổ, không có tiền mua bóng da, cậu bé chỉ có thể chơi "bóng" cuộn bằng dẻ, quần áo cũ và vớ phụ nữ, có khi chơi liên tục 10 tiếng mỗi ngày.

- Tương truyền, trong mấy năm đầu của đời cầu thủ, trong một trận bóng nọ, Puskás định sút chân phải, nhưng trái bóng không vào lưới, mà lại trúng người thủ thành khiến chàng thủ môn bất hạnh bị gãy tất cả xương sườn; vì thế, sau này, Puskás chỉ dùng chân trái dể sút, vì nó nhẹ hơn và chính xác hơn.

- Mùa bóng 1958-59, sau 2 năm nghỉ thi đấu và lạ nước lạ cái, Puskás đầu quân CLB Real Madrid. Trong trận đấu chính thức đầu tiên, ông rỉ tai Alfredo Di Stéfano, thần tượng số một của CLB, và hoa chân múa tay nói: “Khi nào cậu nghe tớ hét “Stefi!”, cậu cứ chạy ngay đến khung thành đối phương, rồi tớ sẽ có quà cho cậu ở đó!” Quả nhiên, nhờ đường chuyền chính xác của Puskás, Di Stéfano chỉ việc đặt bóng vào khung thành trống!

* Một số câu nói “để đời” của Puskás:

- “Tôi và bóng đá như một mối tình. Đời tôi mở đầu bằng bóng đá và sẽ kết thúc với bóng đá“.

- “Bộ trưởng thì thiếu gì, nhưng Puskás thì chỉ có một!” (Câu nói “huyền thoại” của Puskás với bộ trưởng Nội vụ Hung, một “hung thần” đầu thập niên 50 thế kỷ trước, trước mặt đông đủ “bá quan văn võ”)

- “Ít tiền thì đá kém - lắm tiền đá khắc hay ngay!” (Ngày 20-9-1952, trên sân nhà, tuyển Thụy Sĩ dẫn tuyển Hung 2-0 sau 15 phút đầu. Bên đường biên, Puskás hỏi HLV Sebes Gusztáv “đội mình có được chút tiền nào không?” Sau khi được nhận câu trả lời “không, làm gì có“, Puskás đã buông ra câu nói “bất hủ” trên. Sau đó, trong giờ giải lao, Ban lãnh đạo tuyển Hung bàn bạc và hứa sẽ thưởng nếu Hung thắng. Kết quả như chúng ta đã rõ…)

Tác giả bài viết: Trần Lê