Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRẬN CẦU LỊCH SỬ CỦA MONTENEGRO

(NCTG) Tuyển Hung, trong trận đấu được coi là mang tính lịch sử đối với Montenegro ngày 24-3-2007, đã chịu thua với tỉ số 1-2 trên sân khách.

Kể từ khi tách khỏi Serbia năm 2006, đây là trận đấu quốc tế đầu tiên của Montenegro trên cương vị một quốc gia độc lập. Podgorica, thành phố nơi diễn ra trận “kịch chiến” này, vốn lừng danh với đội bóng ném (nữ) và chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Montenegro - ông Dejan Savicevic, có lẽ là cầu thủ xuất chúng nhất mọi thời đại của mảnh đất này - cũng hy vọng trước sau, đất nước nhỏ bé này cũng sẽ được quốc tế biết đến trên phương diện túc cầu.

Trận đấu đã diễn ra dưới trời mưa tầm tã, với sự hiện diện của chừng 15 ngàn khán giả và các vị khách VIP, trong đó có cựu danh thủ Michel Platini, người mới được bầu làm chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA). Tuyển Hung ghi được bàn thắng mở màn trận đấu ngay từ giây thứ 30, nhưng trong hiệp hai, đội chủ nhà đã giành được chiến thắng chung cuộc bằng hai bàn ghi từ phạt đền.

Vũ điệu trên thảm… nước tại Podgorica: Vucinic (Montenegro) và Hajnal (Hungary)

Xét về toàn cục, tuyển Hung có phần nhỉnh hơn về trình độ, nhưng họ đã không tận dụng được lợi thế về tinh thần với bàn thắng ở phút đầu tiên, và đành thúc thủ trước tuyển Montenegro rất nhiệt tình và “xả thân” trong từng tình huống tranh bóng.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [origo]