Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ MÔN HUNGARY VÀ BÀN THUA KỲ LẠ

(NCTG) Vào đúng Giáng sinh năm nay, Király Gábor (31 tuổi), thủ môn từng 70 khoác áo tuyển Hung và 4 lần liền đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Hungary (1998-2001), có lẽ chưa bao giờ gặp phải một bàn thua kỳ lạ như thế.

Király Gábor

Hiện đang chơi cho Câu lạc bộ (CLB) Burnley của Anh Quốc, trong dịp Giáng sinh qua, Király Gábor và đội của anh đã gặp CLB Sheffield Wednesday trong vòng thứ 26 của Giải vô địch Hạng 2 của Anh. Phút thứ 30 hiệp 1, Sheffield Wednesday được trọng tài cho phạt đền. Burton, một cầu thủ đội khách đã đặt bóng ở chấm 11m khi thủ môn Király còn đi dạo cách khung thành 5-6m.

Khả năng là trọng tài không nhận ra điều đó nên đã huýt còi cho phép thực hiện trái penalty, và dĩ nhiên Burton đã sút bóng thành công vào khung thành, khi Király còn chưa về tới nơi và quay lưng lại với cầu thủ đội khách.

Các cầu thủ cùng cổ động viên CLB Burnley dĩ nhiên đã lên tiếng phản đối bàn thắng, nhưng vô hiệu. Tuy nhiên, Burnley đã có hành động “báo thù” kịp thời: chỉ vỏn vẹn 1 phút sau, họ đã ghi bàn gỡ hòa và đó cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]