Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“THẦY PHÙ THỦY” CỦA BÓNG ĐÁ HUNGARY QUA ĐỜI

(NCTG) Ông Verebes József, một trong những huấn luyện viên (HLV) xuất sắc của bóng đá Hungary thập niên 80-90 thế kỷ trước, vừa từ trần vào chiều hôm nay, hưởng thọ 74 tuổi.
Verebes József, người biến một CLB tỉnh lẻ thành đội bóng lớn với hai chức vô địch liên tiếp đầu thập niên 80 - Ảnh: hatharom.com
Đã từ lâu, ông bị mắc bệnh phổ rất nặng, cơ thể gầy rộc, không muốn ăn uống gì, và mất ngủ triền miên. “Tôi cảm thấy kinh hoàng, không còn chút sức lực nào, cứ ra khỏi giường mươi phút là không chịu nổi. Số phận đã cho tôi một cái tát, tôi không biết, mà cũng không còn hy vọng sẽ hồi phục...”, vị HLV chia sẻ trong bài trả lời phỏng vấn tờ “Kisalföld” cách đây mấy ngày.

Verebes đạt được thành công lớn nhất khi giữ cương vị HLV của CLB Győr, khi đội bóng này giành được hai chức vô địch liên tục trong các năm 1982 và 1983 (khi đó nền bóng đá Hungary vẫn còn được đánh giá cao ở Châu Âu), và cạnh đó còn đoạt thêm hai HCB và một HCĐ. Năm 1987, ông cũng giành ngôi vị quán quân với CLB MTK, cùng các HCB và HCĐ khác.

Trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hungary trong hai giai đoạn: 1987 (4 trận) và từ tháng 9-1993 tới tháng 6-1994 (10 trận), ông Verebes nổi tiếng vì những lời lẽ “bốc lửa” khiến các cầu thủ có thêm tinh thần quyết tâm. Được gọi bằng biệt danh “Thầy phù thủy” (Mágus), ông được bình chọn là HLV của năm (năm 1982). Năm 2007, Verebes được trao tặng Huân chương Cộng hòa Hungary.
 
Những ngày cuối đời... - Ảnh: “Kisalföld”
Những ngày cuối đời... - Ảnh: “Kisalföld”

Là một HLV có phong cách rất mạnh mẽ, Verebes vẫn giữ được tình yêu với bóng đá cho tới cuối đời. Như lời kể của vợ ông, bà Marika, ngay cả khi lâm trọng bệnh, “nhiều lần Józsi choàng tỉnh dậy và muốn ra sân cỏ”: “Ông hỏi tôi, các chàng trai đâu rồi, đội bóng đâu? Ông vẫn luôn rất yêu quý đội Győr”, và vô cùng đau đớn khi CLB này bị tụt xuống hạng ba năm ngoái, do chủ sở hữu bị phá sản.

Vì các bạn là giỏi nhất”, câu nói quen thuộc của Verebes trong phòng thay đồ đã khiến các cầu thủ của ông trong nhiều dịp chuyển bại thành thắng. Nhưng chủ nhân câu nói đó đã không chiến thắng được Tử thần: ông vĩnh viễn ra đi vào chiều hôm nay, Chủ nhật 13-3-2016, ít ngày trước sinh nhật lần thứ 75 vào 23-3 tới, để lại nhiều kỷ niệm và nỗi tiếc thương trong lòng các cầu thủ và người yêu túc cầu...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp