Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SEBESTYÉN JÚLIA GIÃ TỪ SÂN BĂNG

(NCTG) Một tượng đài của nền thể thao Hungary, Sebestyén Júlia đã từ giã sân băng sau 15 năm thi đấu, để lại sau lưng niềm tiếc nuối của các cổ động viên Hungary.

Sebestyén Júlia

Sinh năm 1981, Sebestyén được coi là vận động viên (VĐV) trượt băng nghệ thuật xuất sắc nhất của Hungary thập niên đầu của thiên kỷ mới. Từng tham dự 4 kỳ Thế vận hội (được coi là một con số kỷ lục), chị đạt được đỉnh cao với cương vị Vô địch Châu Âu năm 2004 trên sân nhà (Budapest), và một số kết quả cao khác như huy chương đồng Giải vô địch Châu Âu năm 2003, vị trí thứ 8 tại Thế vận hội mùa Đông năm 2002, thứ 6 tại Giải vô địch Thế giới năm 2004 và 9 lần vô địch Hungary.

Bắt đầu tập trượt băng năm 4 tuổi tại thành phố quê hương Tiszaújváros, năm 13 tuổi (1995), Sebestyén đã tham dự Giải vô địch Châu Âu năm 1995 cùng các VĐV "người lớn". Năm 1998, chị có mặt trong đoàn trượt băng nghệ thuật sang dự Thế vận hội mùa Đông Nagano (Nhật Bản) - tại đó, sau khi VĐV số 1 của Hungary là Czakó Krisztina bị thương và phải nghỉ thi đấu, chị là VĐV Hungary duy nhất dự kỳ Olympic và được xếp thứ 5.

Kể từ đó, Sebestyén được chú ý với những cú nhảy rất cao và đẹp. Trong những năm sau, chị luôn có mặt trong số những VĐV hàng đầu của Châu Âu và thế giới. Với huy chương vàng đạt được năm 2004, Sebestyén là nữ VĐV Hungary đầu tiên chiến thắng tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật Châu Âu.

Tại Thế vận hội mùa Đông Vancouver năm nay, Sebestyén Júlia đã tuyên bố sẽ giã từ sân băng và thứ hạng 17 tại kỳ Olympic không khiến chị phải buồn bã, vì ngoài nữ VĐV lừng danh Sonja Henie người Na Uy (1912-1969, 3 lần vô địch Thế vận, 10 lần vô địch Thế giới và 6 lần vô địch Châu Âu), Sebestyén là nữ VĐV trượt băng nghệ thuật thứ hai trên thế giới được tham dự 4 kỳ Olympic.

Trong cuộc thi cuối cùng tại Giải vô địch Thế giới năm 2010 tại Torino, Sebestyén chỉ đứng thứ 15: trong vòng đầu, chị đã có một bài thi gần như hoàn hảo, nhưng lại bị các trọng tài cho điểm khá thấp. Tuy nhiên, những tràng vỗ tay khích lệ không ngớt của khán giả đã khiến chị mỉm cười khi nhận điểm thấp, và trào nước mắt trong phút chia tay.

Tác giả bài viết: Trần Lê