Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT...

(NCTG) Những giọt nước mắt không chỉ chảy trên khóe mắt những anh hùng trên sân cỏ, sau những trận thắng hoặc bại. Những giọt nước mắt còn hoen bờ mi hàng tỉ cổ động viên, trước những cuộc từ giã định mệnh, nhưng vẫn phải có, với nhiều tượng đài của bóng đá Châu Âu và thế giới!

Luis Figo và Oliver Kahn sau trận tranh hạng 3 của World Cup 2006

Chia tay Zizou, nhưng chúng ta không quên Luis Figo, thành viên cuối cùng, đồng thời cũng là cầu thủ vĩ đại nhất, của "Thế hệ vàng" trong nền bóng đá Bồ Đào Nha, từng ngự trị ngôi vị U20 của bóng đá thế giới cuối thập niên 80 thế kỷ trước. "Tôi từ giã đội tuyển khi nền túc cầu Bồ Đào Nha ở đỉnh cao. Tôi tự hào vì được là thành viên của đội tuyển trong ngần ấy năm" - xúc động nói trước TV, danh thủ 34 tuổi, nghệ sĩ trên sân cỏ Figo, Quả bóng vàng Châu Âu 2000, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2001, 15 năm ròng khoác áo tuyển Bồ Đào Nha với 121 trận đấu và 31 bàn thắng, sẽ còn khiến chúng ta nhớ mãi với những đường chuyền, những pha đi bóng và những cú sút điệu nghệ, đậm màu Nam Mỹ!

Cùng thế hệ với Luis Figo, với Oliver Kahn, Quả bóng vàng của kỳ World Cup 2002, đường đến khung thành của tuyển Đức gian khổ hơn nhiều. Hơn 15 năm trấn giữ cầu môn Đức với 86 lần xung trận, ở Mundial cuối này, Kahn chỉ ngồi ghế dự bị và được bắt duy nhất một lần, trong trận giành huy chương đồng với tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trong 90 phút ấy, thủ thành 37 tuổi này đã chứng tỏ là người kế tục xứng đáng trường phái thủ môn vĩ đại của nước Đức, sau Sep Maier và Toni Schumacher. "Đây là trận quốc tế cuối cùng của tôi, mọi thứ thật đẹp, nhưng cần phải biết dừng lại. Từ năm 1995 tôi được vào đội tuyển, chắc chắn là là rất khó từ giã, nhưng đây là khoảnh khắc đẹp" - khi phát biểu trước ống kính những lời tự sự ấy, hẳn "người hùng" sắt đá nước Đức một thuở cũng phải mềm lòng vì những vinh quang và cả đắng cay mà anh đã có được trong những năm tháng của sự nghiệp thể thao.

Những tên tuổi vang bóng một thời ra đi, nhường lại vũ đài cho các thế hệ tiếp tới... Nhưng bóng dáng họ, còn mãi, trong lòng và trái tim những người hâm mộ!

Tác giả bài viết: H.Linh