Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY CHUẨN BỊ CHO TRẬN ĐẤU “MỘT MẤT MỘT CÒN”

(NCTG) - Tuyển Hungary chuẩn bị cho trận quyết chiến với Pháp, một trong những ứng viên của chức vô địch EURO 2020, với phương châm “được ăn cả, ngã về không”, trong tiết trời vô cùng nóng nực của thủ đô Budapest.
NCTG
Trận đấu diễn ra tại SVĐ Puskás Aréna vào hồi 15h, vào một cuối tuần mà theo dự báo thời tiết, nhiệt độ có thể lên tới 35-36 độ C, và chính quyền Hungary đã phải ban bố tình trạng báo động trên toàn quốc vì nóng. Tuy nhiên, theo HLV trưởng đội chủ nhà, ông Marco Rossi, “đá với Pháp thì bao giờ cũng rất khó nhọc, cho dù là 35 hay 20 độ: trời nóng thì với chúng tôi và cũng với cả đối thủ”.

“Biết rằng đối thủ mạnh hơn, nên chúng tôi sẽ phải chạy nhiều hơn họ. Trong tiết trời nóng bức thế này, cần phải chạy sao cho thông minh và đây cũng là một phần của sự chuẩn bị hoàn hảo, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình”, nhà cầm quân người Ý nhận định, và cho rằng đội Pháp có 20 cầu thủ tầm thế giới, và họ đã chuẩn bị cho cả 7 trận đấu của giải, tức là có ý đi thẳng tới trận chung kết, nên có thể sẽ cho ai đó nghỉ trong trận với Hungary.

“Có thể nghe nhiều về những đổi mới, triết lý trong bóng đá, nhiều người phân tích về những xu hướng mới, nhưng túc cầu về căn bản là một trò chơi đơn giản: nếu đối thủ tấn công, thì chúng ta phải phòng ngự, còn nếu chúng ta có bóng thì cần cố gắng dồn sức vào khung thành đối phương”, ông nói. Tuy nhiên, “nếu tuyển Pháp trị giá 900 triệu Euro và chúng ta chỉ 60 triệu, thì sự khác biệt này khả năng sẽ thấy được trên sân cỏ”, ông chia sẻ.
 
15


HLV Rossi nói thêm, tuyển Hung sẽ cố gắng để có bóng nhiều hơn, nhưng mọi thứ không thay đổi đáng kể so với trận mở màn với Bồ Đào Nha, khi các chàng trai Hung chống cự được tới phút 84, mới chịu thua bàn đầu tiên. Đặc biệt, trong trận này, cầu thủ gốc Phi Loic Nego chào đời ở ngoại ô Paris sẽ có cơ hội lần đầu tiên anh đối đầu với các cựu đồng hương Pháp ở cấp độ đội tuyển quốc gia, và với anh, đây là điều hết sức đặc biệt.

Nego từng giành HCV ở đội tuyển U19 quốc gia, có bạn thân nhất chính là Antoine Griezmann và hai người đã lâu không trò chuyện với nhau, bởi vậy anh nóng lòng gặp lại bạn cũ trên sân cỏ. Trong đội hình U19 của Pháp đoạt chức vô địch Châu Âu năm 2010, có ba cầu thủ sau này khoác áo tuyển quốc gia Congo, và Nego, sau khi ra đầu quân cho của CLB Újpest và bây giờ là CLB Fehérvár của Hung, đã chọn Hungary làm quê hương thứ hai.
 
14


“Được có mặt ở trận đấu này, trong tôi có cảm giác rất đặc biệt bởi vì hầu hết gia đình tôi sống ở Pháp, nhưng tôi đã sinh sống ở Hungary trong một thời gian dài, vì vậy tôi đang chiến đấu cho đội Hung, như những gì tôi đã làm gần đây”, Nego thổ lộ. Cầu thủ gốc Guadeloupe này chính là người đã ghi một bàn thắng quan trọng trong trận đấu ở vòng loại với Iceland, giúp tuyển đội chủ nhà Hung lọt vào vòng chung kết EURO 2020 hiện tại.

Được dự đoán là có thể sẽ lại thua đậm trước nhà vô địch thế giới Pháp trong trận đấu ngày hôm nay, tuyển Hung chỉ có thể nỗ lực và nỗ lực. Biết đâu, dàn CĐV hùng hậu của xứ sở Trung Âu này, tại “thánh đường” của nền bóng đá Hung - SVĐ Puskás Aréna, nơi duy nhất chấp nhận 100% sức chứa, tương đương 69 ngàn người - có thể khiến Hungary làm nên một phép màu nho nhỏ?

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh