Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chùm ảnh: HÀ LAN: LUÔN LÀ “NGƯỜI ĐẾN SAU”? (1)

(NCTG) “Hà Lan đã chạm một tay vào cúp vàng”, điều mà họ đã chờ đợi suốt 32 năm qua sau thất bại trong trận chung kết với Argentina tại World Cup 1978, như tờ “De Telegraaf” đã bình luận sau chiến thắng 3-2 trước Uruguay ở bán kết, nhưng chung cuộc, “Cơn lốc màu da cam” lại vẫn trở thành “người đến sau” trước một đội tuyển Tây Ban Nha tỉnh táo hơn và chơi nhuần nhuyễn hơn, “chín” hơn.

Các cổ động viên Hà Lan đã hết lòng vì đội nhà - Ảnh: Wessel Du Plooy

Cho dù, các cổ động viên Hà Lan đã hết lòng vì đội nhà. Quảng trường Bảo tàng ở trung tâm Amsterdam - nơi trước đây ít ngày đã chứng kiến hơn một phần mười cư dân thủ đô tụ tập để cổ vũ các chàng trai của mình trong trận thư hùng gặp Uruagoay - đã chật cứng 3 tiếng rưỡi trước khi trận chung kết mở màn. Được biết, các quan chức của Amsterdam cùng hệ thống tàu hỏa xuyên quốc gia đã phải thông báo đề nghị người hâm mộ hãy ở lại địa phương mình, thay vì lên Amsterdam vì không còn chỗ chứa.

Trước trận đấu khoảng nửa giờ, 1 chiếc máy bay chở hàng ngàn đóa đồng tiền màu vàng cam đã thả xuống khu vực Quảng trường Bảo tàng cho người hâm mộ. Và, theo các ước tính, có tới 170 ngàn “fan” từ khắp nơi trên đất nước đã đổ về theo dõi trận đấu lịch sử, mà cả hai ứng viên cho ngôi vị vô địch đều chưa hề được biết đến cảm giác là chủ nhân chiếc Cúp vàng mà họ đã mong mỏi từ bao năm nay.

Hào hứng đến cuồng nhiệt, tin tưởng đến tận cùng, để rồi buồn rầu đến tuyệt vọng là những sắc thái tình cảm của cổ động viên Hà Lan tại Quảng trường Bảo tàng Amsterdam, qua chùm ảnh của Wessel Du Plooy & Olga Erofeeva dành cho NCTG.

Chân thành cám ơn bạn Điệp Giang (từ Hà Lan) đã giúp NCTG thực hiện phóng sự ảnh này!

Xem Phần 2 của chùm ảnh.

Tác giả bài viết: NCTG