Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CZECH - HÀ LAN ĐỀU MONG CHỜ PUSKÁS ARÉNA, SVĐ “TRONG MƠ”

Sau 3 trận đấu nảy lửa với sự hiện diện của các đội tuyển ngôi sao Bồ Đào Nha, Pháp và Đức cùng sự kháng cự ngoan cường và ngoạn mục ở mức bất ngờ của đội chủ nhà Hungary, SVĐ Puskás Aréna chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng trên sân giữa Hà Lan và Cộng hòa Czech vào 27/6. Budapest - địa điểm của trận đấu được coi là hết sức đáng mơ ước với tuyển Czech, một đại diện của Trung Âu còn trụ lại được sau vòng bảng.
Mặt tiền sân Puskas Arena tại Budapest, mới được xây dựng để phục vụ EURO 2020
“Sau gần 2 năm, thật tuyệt vời khi được chơi bóng ở một SVĐ chật kín khán giả. Tôi không nói là chúng tôi được chơi ở sân nhà, nhưng chắc chắn là Cộng hòa Czech gần Hungary hơn là Hà Lan. Càng nhiều CĐV Czech bao nhiêu, càng tốt đối với đội bấy nhiêu” - Ales Mateju, cầu thủ sẽ được thay thế Jan Boril phải nghỉ 1 trận vì nhận được thẻ vàng thứ hai trong trận đấu với Anh, phấn khích phát biểu với mạng denik.cz.

Theo thông tin của Liên đoàn Bóng đá Czech, các CĐV nước này đang trong cơn sốt lùng vé để qua Budapest cổ vũ cho đội nhà, và chắc chắn là sẽ có rất nhiều người hâm mộ đến từ Cộng hòa Czech, trong cũng như ngoài SVĐ Puskás Aréna. “Bầu không khí sẽ khác hẳn so với ở vòng bảng, khi chỉ có vài trăm CĐV Czech được vào sân cổ vũ do những quy định phòng dịch”, Petr Sedivy - phụ trách báo chí của tuyển Czech nói.

HLV trưởng Jaroslav Silhavy ngay từ trước đã gọi Budapest là “địa điểm trong mộng”, khi các chàng trai của ông chưa có gì chắc chắn là sẽ được qua Hungary. Trả lời mạng isport.cz, nhà cầm quân 59 tuổi nói rằng nếu được lựa chọn, ông sẽ bỏ phiếu cho Puskás Aréna, vì chắc chắn rất đông CĐV Czech sẽ qua Hungary cổ vũ. Trợ lý của ông - Jirí Chytry - cũng mừng rỡ ra mặt khi tuyển Czech được sang Budapest thi đấu.

Thống kê cho thấy, 3 trận đấu của tuyển Czech trong vòng bảng đều diễn ra trước khá ít “fan” hâm mộ: gần 10 ngàn CĐV trong trận với Scotland, hơn 5 ngàn trong trận với Croatia ở Hampden Park (Glasgow) và 19 ngàn tại “thánh địa” Wembley với tuyển Anh chưa đủ để khiến các chàng trai Czech chơi thật “máu lửa”. Với tuyển Hà Lan, chơi cả 3 trận trên sân nhà ở Amsterdam, cũng chỉ vỏn vẹn 15 ngàn CĐV cho mỗi trận.

Vì thế, dễ hiểu là các cầu thủ cả hai đội đều rất mong chờ ngày Chủ nhật 27/6, khi 60-65 ngàn CĐV có thể chờ đón họ trên SVĐ Puskás Aréna. Các “fan” hâm mộ Czech có thể mua vé với giá chính thức 50-185 Euro, nhưng chắc chắn là sẽ không đủ vé, và nhiều người sẽ phải “săn” vé chợ đen. Để cổ vũ cho tuyển Hà Lan, sẽ có 5-10 ngàn CĐV đến từ đất nước của cối xay gió và hoa tulip, theo ước tính của tờ “Voetbalzone”.

Nói về cơ hội trong trận đấu ngày 27/6, đương nhiên Hà Lan được xem là “cửa trên”, tuy nhiên các CĐV Czech lại nhớ tới một sự kiện cách đây tròn 45 năm trước, khi đội tuyển Tiệp Khắc đoạt chức vô địch Châu Âu trước đương kim vô địch Châu Âu và thế giới, tuyển Tây Đức. Cũng trong dịp đó, thế giới lần đầu được chiêm ngưỡng cú phạt đền kỳ dị của Antonín Panenka, mà sau này biết bao danh thủ đã tìm cách “sao” lại.

Tượng đài này của tuyển Tiệp Khắc và CLB Bohemians 1905 (Praha), năm ngoái từng bị nhiễm Covid-19 ở tuổi 71 và phải điều trị trong viện, nhưng rồi đã lành bệnh. Nối tiếp truyền thống của một đội tuyển có bề dày thành tích từng 2 lần Á quân Thế giới và 1 lần Quán quân Châu Âu, các chàng trai Czech cũng có thể gây bất ngờ trước Hà Lan, nhất là trong vòng đấu loại trực tiếp, trái bóng có thể lăn về bất cứ hướng nào...

(*) Bài viết đã đăng trên “Tiền Phong”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh