Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Bên lề sân cỏ: UKRAINE THUA VÌ “ĐÁ TRÊN SÂN KHÁCH” TẠI DONETSK?

(NCTG) Sau khi Ukraine thua Pháp với tỉ số 0-2, một chính khách đối lập nước này đã cho rằng sở dĩ đội chủ nhà thất trận là vì họ đã “đá trên sân khách”. Theo ông này, mọi sự là do lỗi của... TP Donetsk vì tại đây Ukraine không được coi trọng.

CĐV Ukraine ôm đầu buồn bã trước thất bại của đội nhà trước đội tuyển Pháp tại TP Donetsk - Ảnh: AP

Một người khác thì cho rằng, tất cả là bởi HLV, cựu danh thủ Blokhin đã không... hát quốc ca trong các trận đấu.

Câu hỏi “tại sao chúng ta thua Pháp?” đã được đặt ra tại Ukraine và như đã thấy ở trên, nhiều  luận cứ không hề mang tính chuyên môn lại được lan truyền. Một số CĐV đưa ra câu trả lời đơn giản nhất: đội tuyển Ukraine không gặp may tại Donetsk vì tại thành phố mỏ này chưa bao giờ Ukraine thắng trận, do đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi họ thua tuyển Pháp.

Tuy nhiên, đáng để tâm là ý kiến của giới chính khách và BLV bóng đá. Tờ “Bưu điện Kiev” (Kyiv Post) dẫn lời ông Mykola Tomenko, một chính trị gia đối lập, cho rằng Ukraine không hề là đội chủ nhà ngay tại Donetsk. Bởi lẽ, tại thành phố miền Đông Ukraine này cư dân đa phần nói tiếng Nga, người dân còn rất hoài nhớ Liên Xô một thuở, và không ai có thể phủ nhận được rằng họ vẫn rất tôn trọng Moscow.

Là thành viên trong sắc áo chính đảng của cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko đang ngồi tù, vị chính khách khẳng định: Donetsk là một thành phố mà Ukraine chưa bao giờ được coi trọng, khác hẳn các đô thị khác như Lviv, Kiev hay Kharkiv.

Nhưng không phải Tomenko là người duy nhất đưa ra lý do mang tính dân tộc chủ nghĩa kiểu này: chính Phát ngôn viên của cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko cũng cho rằng nguyên nhân của thất bại là vì HLV Oleg Blokhin, cựu danh thủ tuyển Liên Xô và CLB Dynami Kiev một thời, đã không chịu hát quốc ca trước khi lâm trận. “Bét ra ông ta cũng phải mở miệng lẩm nhẩm cho dù không thuộc lời đi nữa”, vị phát ngôn viên nhận xét trên trang Facebook của mình.

Tatiana Danilenko, nhà báo của kênh Chanel 5 thì tiếp cận vấn đề theo một góc độ khác, có đôi chút hơi hướng xã hội học. Cũng trên mạng Facebook, bà lý giải, đã từ lâu nay thành phố này chỉ mang sầu muộn đến cho nền bóng đá Ukraine: “Quý vị thử hình dung xem, dân ở đó nốc bao nhiêu rượu, bao nhiêu cuộc ẩu đả phát sinh và bao nhiêu sự sống mới ra đời dưới tác động của rượu”.

Ý kiến này của Danilenko chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa và đã bị một đồng nghiệp phản đối mạnh mẽ. “Bà ta đã bêu xấu, bôi nhọ dân Donetsk, coi họ là những kẻ nát rượu, ngu xuẩn, cứ nốc rượu vào là sinh con đẻ cái và ẩu đả lẫn nhau” - nhà báo Aleksandr Chalenko ra đời tại Donetsk, nhưng hiện đang sống ở Kiev phản pháo. Tuy nhiên, mặc dù bị chê trách kịch liệt, thay vì nói lời xin lỗi, Danilenko chỉ phẩy tay, “OK, tôi chỉ nghĩ đến các CĐV bóng đá mà thôi” (chứ không nói toàn bộ dân cư).

Một điều chắc chắn: sau khi thua Pháp, Ukraine tiếp tục thua Anh trong trận đấu cuối vòng bảng (cũng diễn ra ở Donetsk) và bị loại trên cương vị đồng chủ nhà. Chưa biết sẽ có những bình luận mổ xẻ nguyên nhân như thế nào được đưa ra về thất bại toàn diện này, nhưng HLV Blokhin thì đã có một cách xử lý đặc biệt bất đồng của ông với một ký giả trong cuộc họp báo được tổ chức sau trận đấu.

Bất bình trước một câu hỏi, Blokhin phát khùng: “Cậu đã chơi bóng bao giờ chưa? Cậu luôn chỉ viết những gì mà cậu muốn thấy, và cậu không yêu đội bóng của tôi, cũng như thù ghét tôi. Mời cậu ra đây, chúng ta đọ sức như hai người đàn ông với nhau!”. Cần biết rằng thời hoàng kim, cựu danh thủ Blokhin từng là một cầu thủ có thể lực tuyệt vời và hiếm có tiền đạo này có thể lướt nhanh hơn ông trong cự ly 100m, nhưng đến giờ thì năm tháng đã trôi qua...

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp, từ Budapest