Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BÓNG ĐÁ HUNG: UẤT ỨC VÀ CAY CÚ

(NCTG) Dù cay cú và uất ức trước thất bại thảm hại tại Cardiff thứ Tư tuần qua (khi Liên danh Hungary - Croatia không được phiếu nào trong vòng hai kỳ bầu chọn quốc gia đang cai EURO 2012), nhưng trước mắt, Liên đoàn Bóng đá Hungary (MLSZ) chưa làm được gì khác, ngoài những giọt nước mắt ngoài phi trường khi đoàn trở về Hung, cũng như thái độ giận dỗi và có phần đổ lỗi cho phía Croatia. Tuy nhiên, thứ Hai tới, chủ tịch MLSZ, ông Kisteleki István sẽ sang Thụy Sĩ để "cật vấn" EUFA và cả FIFA xem vì sao Hung lại thảm bại như thế.

Đoàn biểu tình tại phi trường Budapest, phẫn uất trước thất bại của thể thao Hung - Ảnh: Szémann Tamás [index]

Như NCTG đã đưa tin, cuối cùng, Liên danh yếu nhất trong số các quốc gia ứng cử tổ chức EURO 2012 - Ba Lan và Ukraina - lại giành được "vòng nguyệt quế" tại Cardiff, trước Ý và Hungary - Croatia. Liên danh của Hung đã làm tất cả, kể cả việc soạn thảo một hồ sơ rất công phu và dày tới 13.448 trang để thuyết phục EUFA về khả năng của mình, nhưng vô hiệu. Theo các nguồn tin, hồ sơ ấy nằm phủ bụi tại kho của UEFA mà không vị quan chức nào thèm để ý; phía Hung, về sau, thừa nhận rằng họ đã làm quá kỹ và quá khó đọc, hơn nữa, lẽ ra họ phải biết rằng UEFA không bắt buộc phải gửi hồ sơ đó - mà chỉ cần gửi một bản tổng kết nhỏ - cho các ủy viên Ban chấp hành, những người bỏ phiếu bình chọn nước chủ nhà của EURO 2012.

Tuy nhiên, Hungary vẫn muốn biết cuộc bình chọn đã diễn ra dựa trên những yêu cầu gì, và vì vậy, chủ tịch MLSZ Kisteleki István sẽ đích thân gặp cựu danh thủ Michel Platini (chủ tịch UEFA) và ông Joseph Blatter (chủ tịch FIFA) để chấn vấn về điều này. Cần biết thêm rằng Platini, trong thực tế, là người của Blatter và vào tháng Hai năm nay, đích thân chủ tịch FIFA đã sang Ukraina để rồi tuyên bố rằng Ukraina và Ba Lan xứng đáng đang cai EURO 2012.

Ông Kisteleki István, chủ tịch MLSZ, cho rằng trong tương lai, Hung đừng "mơ mộng" tổ chức các giải bóng đá quốc tế lớn, mà hãy tập trung phát triển nền bóng đá bản địa sao cho túc cầu Hung có cơ "sánh vai với các cường quốc 5 châu" như thời Đội tuyển vàng (thập niên 50-60 thế kỷ trước).

Tác giả bài viết: H.Linh, theo [index]/ MTI