Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


20 TRIỆU FT CHO VAJDA ATTILA LÀ VẪN ÍT?

(NCTG) Sau một kỳ Thế vận không được thành công cho lắm, lãnh đạo thể thao Hungary đã nâng mức thưởng cho đội tuyển bóng nước nam (HCV Thế vấn) và cặp Kovács - Janics (HCV về chèo thuyền) so với dự tính ban đầu. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra đối với nhà vô địch Olympic đầu tiên của Hungary tại Bắc Kinh, anh Vajda Attila, khiến nhà thể thao này cảm thấy thành tích của anh đã bị đánh giá thấp.

Cụ thể, các VĐV bóng nước, thay vì 12 triệu Ft, đã được mức thưởng 20 triệu, còn cặp Kovács - Janics thì được nhận 18 triệu Ft thay vì 16 triệu (khoản tiền thưởng "phụ trội" do Bộ Chính quyền tự quản và Phát triển địa phương cấp). Còn mức thưởng dành cho Vajda Attila vẫn giữ nguyên là 20 triệu Ft.

Trả lời báo chí, Vajda Attila cho biết: anh không thực quan tâm đến tiền, mà vấn đề ở đây mang tính nguyên tắc: dầu sao đi nữa, anh là nhà vô địch Thế vận cá nhân duy nhất của Hungary trong kỳ Olympic Bắc Kinh vừa qua.

"Tôi không muốn "móc túi" của bất cứ ai, nhưng tôi nghĩ rằng, hoặc là tăng mức thưởng cho tất cả mọi người, hoặc đừng tăng cho ai cả. Dường như thành tích của tôi đã bị đánh giá không đúng mức!" - Vajda phát biểu, và trong cuộc chiêu đãi tại Nhà Quốc hội Hungary, bộ trưởng Gyenesei István cũng không biết phải trả lời ra sao.

Ông Baráth Etele, chủ tịch Liên đoàn Kayak - Canoe Hungary, cũng cho rằng thành tích của nhà vô địch cá nhân duy nhất của nước Hung lẽ ra phải được đánh giá cao hơn, cả về mặt tinh thần và vật chất.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]