Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MC Phương Thảo: ẤN TƯỢNG VỚI RƯỢU VANG HUNGARY

(NCTG) Trong kỳ Lễ hội đón Xuân Quý Tỵ 2013 vừa qua, lần đầu tiên khán thính giả có mặt đã được chứng kiến sự hiện diện của một nữ MC trẻ trung, xinh đẹp và có phong cách dẫn chương trình hoạt bát và trôi chảy. Đặc biệt, tiết mục song ca của cô cùng người bạn dẫn Lương Hữu Tuấn - Chủ tịch Hội Sinh viên, một giọng ca quen biết trong giới trẻ Việt tại Hung - cũng được đánh giá là ấn tượng.


MC Nguyễn Phương Thảo tại Praha

Đối với Nguyễn Phương Thảo, đây cũng là lần đầu tiên cô tham dự một lễ hội lớn của một cộng đồng Việt ở nước ngoài trên cương vị người dẫn chương trình. NCTG đã có một cuộc trò chuyện thân mật với Phương Thảo sau kỷ niệm đáng nhớ này của cô.

- Trước hết xin Phương Thảo cho độc giả NCTG biết một số thông tin về em.

Em đến từ Hà Nội, trước là học sinh Chu Văn An khóa 2003-2006. Sau đó, em tốt nghiệp trường Đại học Hà Nội (tức Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân - Hà Nội mới đổi tên) cuối năm 2010. Tốt nghiệp xong, em đã có gần 1 năm làm trợ lý Tổng GĐ cho một công ty kiến trúc và đầu tư ở Hà Nội. Cuối năm 2011, em có tham gia chương trình thực tập tình nguyện của Tổ chức Sinh viên Quốc tế thế Giới: em tham gia dự án dạy tiếng Anh cho học sinh và sinh viên tại TP Brno (Cộng hòa Czech) trong thời gian gần 3 tháng.


Cùng mẹ trong lễ tốt nghiệp đại học

Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của em và lúc đó em chỉ nghĩ đi để khám phá thế giới rồi khi quay về sẽ tiếp tục làm việc và ổn định cuộc sống tại Việt Nam. Nhưng không ngờ qua chuyến đi này, em thấy yêu Châu Âu và muốn có thêm nhiều thời gian để khám phá châu lục này. Do đó, trong lúc ở đây em đã tìm kiếm cơ hội để xin học Thạc sĩ tại Praha, thành phố mà em rất yêu thích trong chuyến đi nói trên.

Trở về Việt Nam em làm hồ sơ và đi phỏng vấn luôn - sau hơn 2 tháng sau em được quay lại Praha để bắt đầu chương trình học cao học của mình vào tháng 4-2012. Hiện giờ em đang là sinh viên năm thứ nhất khóa Thạc sĩ Kinh tế phát triển Quốc tế, tại trường Đại học Khoa học và Đời sống Praha (Czech University of Life Sciences Prague), em sẽ học trong 2 năm tại đây. Sở dĩ em chọn ngành này vì em có mơ ước được làm việc cho các tổ chức quốc tế, hay tổ chức phi chính phủ đầu tư vào các nước nghèo.


Cô sinh viên năm thứ nhất

- Trước khi làm MC trong đêm lễ hội hôm 8-2 mới đây, Phương Thảo đã có những kinh nghiệm gì trong công việc này? Cơ duyên nào khiến em từ Praha sang Budapest tham gia chương trình lễ hội thường niên lớn nhất của bà con Việt Nam tại đây?

Trong thời gian là sinh viên, em cũng tham gia khá nhiều hoạt động của trường lớp và các hoạt động xã hội - đặc biệt em rất thích những hoạt động tình nguyện. Quãng thời gian theo học đại học đã giúp em thêm được nhiều kinh nghiệm. Em rất yêu thích làm MC, thích văn nghệ và thể thao: em cũng đạt được một số thành tích nho nhỏ về những sở thích này như giải về cầu lông, giải chạy ngắn, giải Dancesport (Khiêu vũ Thể thao), hay giải trong cuộc thi Miss Sport (Hoa khôi Thể thao) của trường, v.v…


Cùng MC Thảo Vân trong lễ nhận giải MC21

Riêng về dẫn chương trình thì em có theo học một khóa đào tạo MC do các MC truyền hình nổi tiếng mở và được giải nhì tại Lễ Tốt nghiệp khóa MC 21. Tuy nhiên có thể em cũng được thừa hưởng chút năng khiếu từ ông ngoại và mẹ em. Ông em là cán bộ quân đội, sau về nghỉ hưu thì hoạt động công tác của phường, quận, khả năng nói giỏi lắm, còn mẹ em thì hay tham gia văn nghệ và dẫn chương trình của đoàn đội đơn vị trong Bộ Quốc phòng. Từ nhỏ em hay được mẹ đưa đến đơn vị xem tập văn nghệ nên có khi cũng thích tham gia từ đó...

Về chuyến đi lần này, thực sự em chưa sang Hungary bao giờ và cũng đang có ý định dịp tết âm lịch sẽ đi du lịch sang Budapest thì một người bạn bên đó cho biết cộng đồng mình tổ chức chương trình Tết và bạn em rủ sang làm MC. Em đồng ý ngay vì dẫn chương trình là niềm đam mê của em và khi nghe đến chương trình Lễ hội đón Xuân cho cộng đồng mình bên đó, em thấy đây là một cơ hội đóng góp một phần nhỏ bé của mình để phục vụ bà con.


Bên cầu Tự do, Budapest

- Trong chuyến đi vừa rồi của Phương Thảo, em có kỷ niệm gì với nước Hung và cộng đồng mình ở bên này?

Em sang Hungary tổng cộng có hơn 3 ngày, hơi buồn vì đúng thời điểm thời tiết hơi xấu, mưa và rét nên em chưa đi thăm quan được mấy, mới chỉ lướt qua vài nơi và đến thăm chợ của bà con Việt Nam, cũng như Trung Tâm Châu Á (Asia Center) mà thôi. Sau chương trình, em cũng phải thu xếp trở lại Praha ngay, vì ngày mai thứ Hai em vào kỳ học mới rồi. Em nghĩ mình sẽ quay trở lại Budapest vào mùa hè, khi đó chắc chắn thời tiết sẽ đẹp và em ko bị chết cóng như mùa đông nữa (cười).

Vì sang ít ngày và cũng vội vã nên em chưa có nhiều kỷ niệm, nhưng cũng kịp nhận ra là rượu vang Hung uống rất ngon: em được bạn em dẫn đến quán DiVino và rất ấn tượng với rượu vang tại đó. Em đã định trước khi rời Budapest sẽ ra đó mua mấy chai mang về Praha vừa để làm quà vừa để uống, nhưng vì em phải trước dự định 1 ngày nên không kịp mua, tiếc quá!


Chụp ảnh kỷ niệm cùng cô Hồ Ngọc Nga, Tổng đạo diễn chương trình Văn nghệ mừng Xuân 2013

Còn kỷ niệm về chương trình của em thì là em được báo trước chừng 2 tuần nên cũng có thời gian chuẩn bị về mặt tâm lý. Tuy nhiên, về kịch bản thì... kể cũng liều quá (cười): 8 giờ tối chương trình mở màn mà chiều hôm đó em mới đọc kịch bản, rồi ngồi hì hụi sửa lời dẫn cho hợp lý với bạn MC nam. May là em với bạn MC nam cũng kết hợp khá ăn ý nên chương trình tương đối tốt. Nhân đây, cho em được gửi lời cám ơn bạn MC nam đã động viên em và luôn mồm hỏi em có mệt không (cười).

Từ khi em sang Châu Âu, chương trình tết ở Hung là sự kiện đầu tiên em được tham gia. Gia đình em ở Việt Nam nghe tin cũng rất vui và hãnh diện về em, nên việc em tham gia các hoạt động cũng là một cách để gia đình yên tâm và luôn nắm bắt thông tin về em (cười). Em rất ấn tượng vì nhóm tham gia biểu diễn các tiết mục hôm đó tinh thần rất tốt, ai cũng hăng hái và cố gắng hết sức để có những tiết mục phục vụ bà con, từ các bạn Việt đến các bạn Hung ai nấy đều rất hồ hởi.


Trong tà áo dài dân tộc

- Những dự định nghệ thuật trong tương lai của em?

Trong tương lai, em cũng hy vọng em có nhiều cơ hội hơn để tham gia các chương trình cộng đồng - em sẵn sàng quay trở lại Hung để tham gia các chương trình bên đó nếu lại được mời (cười). Cho em cám ơn Ban tổ chức đã có một chương trình dành cho bà con rất hay và ý nghĩa, cảm ơn cô Hồ Ngọc Nga đã tin tưởng giao phó cho em làm MC mặc dù cô chưa biết em dẫn chương trình thế nào bao giờ (cười), và cảm ơn người bạn của em đã làm cầu nối cho em đến với chương trình!

Đặc biệt, em xin cám ơn các vị khán giả đã đến tham gia và ủng hộ, giúp chương trình thành công. Nhân dịp Tết Nguyên đán, thông qua báo NCTG, cho em gửi lời chúc tết tới toàn thể bà con Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, chúc tất cả mọi người một năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Em cũng xin “tranh thủ” gửi lời chúc tới gia đình em và những người thân yêu của em! (cười).



- Câu hỏi cuối cùng: các chàng trai hâm mộ em, nếu muốn làm quen và... tiến xa hơnnữa, thì liên hệ với em như thế nào đây?

(Cười) Cái này em chịu thôi! Em có FB và luôn sẵn sàng làm quen, làm bạn với mọi người. Hoặc các bạn có thể liên hệ qua báo NCTG cũng được ạ! (cười).

- Cám ơn Phương Thảo, chúc em đạt được nhiều thành công trong năm mới 2013 này!

Tác giả bài viết: Trần Lê thực hiện - Ảnh do nhân vật cung cấp