Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Bế mạc “Gặp gỡ Moscow 2008”: NGÀY HỘI CỦA NHỮNG KỶ LỤC

(NCTG) Ba ngày gặp gỡ trôi qua ngắn ngủi, nhưng thời gian ngắn ngủi ấy vẫn đủ để các đại biểu của tuổi trẻ Kiều bào tại Châu Âu làm nên một ngày hội với rất nhiều… kỷ lục!

Lễ bế mạc

Chiều ngày 12-8-2008, tại Moscow, lễ bế mạc cuộc “Gặp gỡ thanh niên sinh viên Kiều bào Châu Âu 2008 – Hướng về cội nguồn” đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi, thậm chí, có thể nói, sôi nổi hơn cả hôm khai mạc! Mở đầu buổi bế mạc là bài hát “Nụ cười” của đoàn TN, SV tại Nga. “Tình bạn bắt đầu từ một nụ cười”- quả vậy, trong “Gặp gỡ Moscow 2008”, đã có biết bao tình bạn đã được bắt đầu, và giờ đây nụ cười đang rạng rỡ trên tất cả các gương mặt trẻ trong hội trường.

Trong buổi lễ, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng giấy khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học. Đồng thời các đoàn đều được nhận biểu trưng của cuộc gặp mặt tuổi trẻ VN tại châu Âu 2008.

Nhận biểu trưng của "Gặp mặt Moscow 2008"

Không khí trông hội trường càng lúc càng nóng lên, đặc biệt là khi “Vua trò chơi” Huỳnh Văn Toàn bước ra sân khấu. Anh tuyên bố những tập thể và cá nhân thắng cuộc trong một loạt cuộc thi văn nghệ, thể thao đã diễn ra trong ba ngày qua. Chứng kiến các “bộ huy chương” đã được trao cho các bạn trẻ, có thể thấy, “Gặp gỡ Moscow 2008” là ngày hội của những kỷ lục! Mà đó lại là những kỷ lục “đôi”: đôi bạn có gương mặt khả ái nhất, đôi bạn có mái tóc dài nhất và ngắn nhất, đôi bạn cao nhất và thấp nhất, người lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất hội trại, đôi bạn có phục trang ấn tượng nhất… và thậm chí, còn có kỷ lục hai nhà báo tích cực giao lưu với tuổi trẻ và đưa tin kịp thời nhất. Về tập thể: đoàn Ukraine lập kỷ lục đoàn có tinh thần đồng đội nhất với dấu hiệu đặc biệt của mình là chiếc nơ vàng xanh đeo trên ngực. Tất cả các đại biểu đều nhất trí, cuộc gặp gỡ năm sau, học tập đoàn Ukraine, mỗi đoàn sẽ có dấu hiệu riêng của mình như thế. Đoàn Belarus – đoàn tham gia các hoạt động tích cực nhất. Đoàn Czech – đoàn có nhiều kỹ năng nhất!

Hai bạn trẻ sở hữu danh hiệu "gương mặt khả ái nhất"

Cặp đôi tóc dài nhất và ngắn nhất

Thế nhưng, bên cạnh những kỷ lục được trao huy chương như thế, tại cuộc Gặp gỡ lần này còn có những kỷ lục bên lề không kém phần đặc biệt.

* Đại biểu “lãi” nhất

Đó là Đào Duy Hoàn (SN 1986, đoàn Belarus). Hoàn có một kỷ lục khiến tất cả cả các bạn khác đều “ghen tị”: trong 3 ngày ở Moscow, bạn gặp được… 10 người bạn cũ, những bạn học phổ thông và năm đầu đại học của mình, đã rất lâu rồi không gặp! Ngoài ra, Hoàn khoe: “Mình gặp rất nhiều đồng hương, không thể đếm được hết!

Hoàn quê Nghệ Tĩnh. Theo Hoàn, cứ là người Xứ Nghệ là ruột rà, máu mủ với nhau! Các bạn cùng đoàn Belarus đùa: “Bạn ấy vui mừng quá thành ra mấy hôm nay cứ như bay trên mây, có chạm chân xuống đất đâu! Trong lần gặp gỡ này, Hoàn là lãi nhất đấy!

* Câu trả lời đặc biệt nhất

Ba ngày quá ngắn nên các đại biểu của chúng ta đã phải rất “tranh thủ” – không những giao lưu chung qua chương trình “Hội trại hướng về cội nguồn”, “ngày hội thể thao”, mà các bạn còn tích cực “qua lại” các phòng cùng hát, đọc thơ, và chơi đủ các trò mà chỉ có tuổi trẻ mới nghĩ ra được.

Hà Kiên Trung (đoàn Belarus) kể về các trò “tinh quái” mà các bạn nữ đoàn Hungary nghĩ ra. Đoàn Hungary có 10 người thì 8 người là nữ! Đại biểu nào sang phòng ấy giao lưu, vừa lò dò bước chân vào là bị túm ngay lên một chiếc “ghế nóng” để cho 8 người ấy “chất vấn”. Trả lời được cũng toát mồ hôi! Rồi các bạn kể cho tôi nghe về một câu hỏi tình huống rất hóc và một câu trả lời cũng rất ấn tượng: “Người yêu và em gái cùng rơi xuống một vực nước mà bạn chỉ… cứu được một người. Bạn sẽ cứu ai?”. Một bạn nam đoàn Nga đáp ngay: “Cứu em gái” khiến mọi người “ồ” lên. Nhưng rồi bạn chua thêm: “Cứu xong em gái, nhảy xuống vực… tự tử cùng người yêu!” Câu trả lời này khiến các đại biểu nữ rất hài lòng!

* Đại biểu bị “sốc” nhất

Ít ai biết được, cuộc gặp mặt ấm áp của tuổi trẻ Việt Nam ở Châu Âu lại có thể gây “sốc” cho một ai đó! Ấy vậy mà có đấy. Đó là Alex Văn, một đại biểu Việt kiều đến từ Copenhagen, Đan Mạch. Alex kể: “Mình bị sốc vì các hoạt động cộng đồng dồn dập và sôi nổi, nhiều ơi là nhiều ở cuộc gặp này. Các bạn nghĩ ra nhiều thứ hay quá. Lớn lên ở Đan Mạch, chưa bao giờ Alex được thấy sinh hoạt cộng đồng mạnh như thế này”.

Alex Văn

Nói thêm, giá như được trao giải “Đại biểu có trí nhớ thống kê tốt nhất” và…“Đại biểu có nụ cười đẹp nhất” , tôi cũng xin đề cử Alex Văn. Anh trả lời câu hỏi của tôi về số lượng người gốc Việt ở Đan Mạch một cách chính xác đến hàng đơn vị: 13.563 người! Và phải thú nhận rằng, đại biểu này có nụ cười tươi, ấm và… hàm răng trắng hiếm thấy, truyền được niềm hân hoan của tâm hồn cho những người đối diện.

Các bạn trẻ đoàn Ukraine

Không đủ thời gian và giấy bút để liệt kê hết những kỷ lục của ngày vui gặp mặt tại Moscow. Chỉ có thể tóm gọn một câu: các đại biểu đến đây đều rất hài lòng và cảm kích. Cảm kích vì đã có và sẽ có một cuộc gặp gỡ thường niên như thế này dành riêng cho họ, những người trẻ Việt Nam ở Châu Âu. Cảm kích vì sự chu đáo của Ban tổ chức, các bạn tình nguyện viên Việt Nam ở Nga. Bạn Trần Thu Giang (Belarus) nhận xét: “Các tình nguyện viên ở đây dễ thương và nhiệt tình quá thể. Nếu một năm nào đó tuổi trẻ Việt Nam ở Belarus được đăng cai tổ chức cuộc gặp thì chúng em sẽ cố gắng để… dễ thương và nhiệt tình như thế”. Anh Huỳnh Văn Toàn (Việt Nam) cho biết, ngày 9-8, đến tận 23 giờ đêm các bạn tình nguyện viên vẫn sẵn sàng có mặt tiếp đón và sắp xếp chỗ nghỉ cho các đoàn.

Đoàn Belarus tại cuộc triển lãm ảnh "Bác Hồ với Kiều bào"

Lưu Việt Hà (Hungary), người đã từng có mặt ở cuộc “Gặp gỡ Praha 2007” thì so sánh: “Cuộc gặp lần này nhấn mạnh hơn vào phần hội thảo mà các đại biểu lại tham gia hào hứng - điều này khiến em thấy rất có ý nghĩa. Tuổi trẻ chúng em gặp nhau không chỉ để vui chơi và giao lưu mà còn biết chia sẻ những suy nghĩ nghiêm túc của mình”. Tuy nhiên, một số bạn cho rằng, năm sau nên rút gọn phần đọc tham luận để tăng thời lượng cho phần trao đổi trực tiếp giữa các đại biểu.

Đoàn Hungary chụp cùng những người bạn mới tại Hồng trường, Moscow

Có một điều khiến các đại biểu đều thống nhất “kêu ca” – thời gian quá ít ỏi! Họ vừa kịp cảm thấy gắn bó với nhau đã đến giờ chia tay rồi.

Cuộc chia tay nào cũng để lại những ngậm ngùi và cả những giọt nước mắt nữa. Nhưng bạn ơi, rất có thể, năm sau mình sẽ lại gặp nhau!

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Thụy Anh, từ Liên bang Nga