Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỌC BÁO, NGHĨ QUẨN

(NCTG) “Lúc đầu nghe các cháu vận động, Trung đã cầm tờ năm nghìn Forint định đóng góp. Sau khi nghe tên Đoàn, với một động tác mà các nhà ảo thuật siêu chắc cũng phải gọi bằng bác, nhanh như chớp anh đổi ngay thành tờ hai nghìn và đóng nó. Thế là chỉ vì cái tên ấy mà quỹ ủng hộ lõm oan mất ba nghìn bạc!”.
Đàn dê đi nhầm vào trang trại nhà ông Bí thư Huyện ủy - Ảnh: vtc.vn
1.24 con dê, 1.250 con gà, số tiền hỗ trợ người dân mua bò, lợn... đã không đến tay người dân mà lần lượt theo nhau vào nhà cán bộ hoặc anh em, họ hàng của các cán bộ. Những câu chuyện thật như bịa này đã khiến không ít người dân bức xúc, bất bình.

Đàn dê “đi nhầm địa chỉ”. Chỉ một nửa trong số 24 con dê của TX Bỉm Sơn (Thanh Hóa) dành hỗ trợ các hộ nghèo xã Thành Yên (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đến tay đúng đối tượng. 12 con còn lại được đưa thẳng vào trang trại của... Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Thành
” (“Khó tin, nhưng có thật: Dê, gà người nghèo “lạc” vào nhà cán bộ”, báo điện tử “Vietnamnet”, ngày 13-3-2015).

Trong một buổi gặp mặt vui vẻ của CLB Tennis Việt Nam tại Budapest, anh chủ tịch thân thương của chúng tôi rất thắc mắc và tâm tư chuyện mấy con dê, về độ đáng tin cậy của thông tin này. Dê ta đi đứng loạng quạng thế nào lại chui tọt hết vào trang trại của bí thư.

Chúng tôi đã cử đội công tác về tận nơi để tìm hiểu rõ căn nguyên vấn đề. Được biết, dê nó thế này: trong đội dê thường có một anh đội trưởng dê đực, rất sung sức. Trước khi ra đồng ăn cỏ, cả đoàn xếp hàng, anh này đứng cửa “kiểm tra” từng cô một, mỗi cô một nhát, rồi khi về cũng vậy.

Cái này thật. Dê cái nó quen rồi. Các hộ bên xã nghèo, đã gọi là nghèo mà, thì làm gì có dê, dê đực lại càng không có. Cả huyện có mỗi trang trại của bí thư ta có dê đực, mà vì thuộc loại “nhà có điều kiện”, ngày nào cũng được nghiền nửa viên Viagra pha nước, trộn vào cỏ tẩm bổ, đâm ra khỏe như…dê.

Thế cho nên khi đoàn dê “xóa đói giảm nghèo”, độc toàn dê cái, vì còn để đẻ ra nhiều con mà, tung tăng vừa sang tới xã bạn khó khăn, đánh hơi được anh đực này, thì phấn khởi chạy tọt cả vào trang trại của bác bí thư.

Chuyện nó đơn giản và bình thường như thế, vậy mà nhiều phương tiện thông tin cứ thêu dệt thành tham nhũng, chắc chắn là có sự xúi giục của các thế lực thù địch bên ngoài.

2.Ngoài việc yêu cầu tỉnh Bến Tre thu hồi dứt điểm đất cấp sai cho nguyên tổng thanh tra chính phủ và kiểm điểm trách nhiệm những người liên quan, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu gia đình ông Truyền thực hiện nghiêm việc xử lý.

Qua kiểm điểm, ông Trần Văn Truyền đồng tình với kết luận của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, nghiêm túc nhận khuyết điểm, vi phạm, có lời xin lỗi trước Đảng, trước nhân dân
…” (“Ông Trần Văn Truyền nhận kết luận kiểm điểm, thu hồi nhà đất”, báo điện tử “VNexpress”, ngày 26-11-2014)

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, ông cựu tổng thanh tra đã chuẩn bị cho buổi kiểm điểm với một tinh thần phê và tự phê rất cao. Ông đã vất vả đi thăm các khách sạn nhiều sao ở tỉnh, khó khăn chọn được mấy phòng tiêu chuẩn cao ở một khách sạn năm sao thuộc chuỗi khách sạn nước ngoài để các cán bộ ở trển về có chỗ nghỉ ngơi xứng đáng sau những buổi họp căng thẳng.

Quán ăn đặc sản nổi tiếng của vùng quê dừa cũng được ông bao hết trong ba ngày làm việc, với những món ăn sơn hào hải vị, với phòng karaoke VIP bên cạnh, để mấy ảnh được tẩm bổ sức khỏe một chút, toàn những người đầy tớ của dân đã vất vả cống hiến bao lâu nay.

Đặt biệt ông liên hệ được với đường dây ngàn đô trên Sài Gòn, đưa về đây sáu cô chân dài đã từng đoạt các giải hoa hậu này kia trên nhiều tỉnh thành, sẵn sàng chiều và phục vụ mọi yêu cầu của cấp trên giao phó. Thằng đệ tử của ông còn cẩn thận mang cho ông một chai rượu ngâm bột sừng tê giác chính gốc châu Phi về, vì nói gì thì nói, các anh TW cũng lớn tuổi cả rồi, không còn trẻ trung gì nữa.

Buổi làm việc đầu tiên và tối nghỉ ngơi hôm đó diễn ra đúng như kế hoạch ông cựu tổng sắp đặt. Sáng hôm sau, trên bàn ăn sáng, các em chân dài rỉ tai nhau cười khúc khích. Chả biết thế nào các ông ở trển thì mặt mũi hầm hầm, bực bội và một quyết định sáng suốt, cứng rắn và vô cùng nghiêm khắc đã ngay lập tức được thông qua: tịch thu toàn bộ tài sản nhà đất của ông ta.

Ông cựu tổng sững sờ không thể hiểu được biến cố này, ông đã lo đủ cả rồi mà. Hóa ra dù trình độ lý thuyết về tư tưởng của ông rất cao, nhưng ông chưa được trang bị kiến thức tâm lý: cánh đàn ông, nhìn thấy gái đẹp mà không được “mần” thì cũng bực, nhưng “mần” mà không được thì cái bực còn tăng tới vạn lần, mà tối qua là trường hợp thứ hai xảy ra, rượu tê giác có cũng như không.

3.Chương trình “Gửi cờ Tổ quốc cho Trường Sa và ủng hộ Quỹ Nghiên cứu biển Đông” được thực hiện từ 7-2 - 15-3 tại Hungary. Chương trình nằm trong phương hướng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi Đoàn - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Hungary nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2015” (“Sinh viên Việt Nam tại Hungary hướng về biển đảo quê hương”, báo “Thế giới & Việt Nam” ngày 22-3-2015).

Chủ nhật là ngày chính, rất đông khách của các hộ buôn bán sỉ tại chợ Budapest. Anh Trung đang bận bịu tiếp khách, bán hàng thì đoàn ba bạn trẻ tình nguyện viên tới quầy chào hỏi, vận động đóng góp.

Lắng nghe mục đích của chương trình, anh Trung rất cảm động, lâu lắm rồi kể từ ngày anh tốt nghiệp đại học, đi làm ăn, buôn bán vất vả nơi xứ người, anh lại gặp được những cháu thanh niên đầy nhiệt huyết, hăng hái công tác cộng đồng như thế này, làm cho anh nhớ lại chính mình thời sinh viên ngày trước.

Trung vui vẻ hỏi thăm các cháu, bên cạnh cái tên “Hội Sinh viên” dễ thương bất thình lình anh nghe thấy chữ “Đoàn Thanh niên Cộng sản”. Trong đầu anh bỗng vọt hiện lên những kỷ niệm năm nào, những ngày cuối cấp 3, khi Trung thấp thỏm chờ quyết định kết nạp Đoàn, vì nếu không được vào thì coi như anh đã trượt đại học trước khi thi, cho dù anh là học sinh xuất sắc.

Rồi những ngày học dự bị ở Thanh Xuân trước khi đi học nước ngoài, anh trầy trật thi lên thi xuống môn Chính trị, lại thêm đôi lần bị cảnh cáo vì bí thư đoàn lớp đã báo cáo lên các thầy cô một tội khá nặng: Trung hay ngủ muộn, rất lười dậỵ tập thể dục buổi sáng theo chỉ thị đoàn trường. Chỉ thiếu chút nữa là Trung toi suất đi du học.

Lúc đầu nghe các cháu vận động, Trung đã cầm tờ năm nghìn Forint định đóng góp. Sau khi nghe tên Đoàn, với một động tác mà các nhà ảo thuật siêu chắc cũng phải gọi bằng bác, nhanh như chớp anh đổi ngay thành tờ hai nghìn và đóng nó. Thế là chỉ vì cái tên ấy mà quỹ ủng hộ lõm oan mất ba nghìn bạc!

Tác giả bài viết: Ngô Quý Dũng, từ Budapest